Không biết có mẹ nào có cảm giác như mình không?! mới cưới nhau được vài tháng mà mình thấy niềm tin dành cho chồng đang dần vơi đi. Mình đã 30 tuổi và rất muốn thả để có em bé ngay, nhưng lại sợ cái quan điểm của chồng "vợ tự nuôi được vợ, thì sẽ nuôi được con, chồng sẽ lo cho chồng". Số tiền khá lớn chồng kiếm được trước hôn nhân cũng dấu nhẹm đi, để cuộc sống mới mình phải tự lo toan xoay sở. Đồng lương nhà nước 4tr/tháng của mình thì đóng tiền nhà hết 2tr, làm gì để nuôi con đây?! Mỗi ngày chồng đều cố gắng làm việc nhà và chăm sóc mình, nhưng sao cứ thấy đắn đo...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
còn những ai bên bờ vực thẳm thì chán lắm bạn ơi.
mới jo nó nói zậy, sau này...