Mời mọi người đọc top này để hiểu (chuyện thứ 2)


http://www.webtretho.com/forum/f188/nhieu-chuyen-lam-minh-stress-sau-khi-sinh-qua-cho-minh-loi-khuyen-voi-1116572/


Sau đó mình gọi bs phụ trách và khám cho mình thì bs chửi mình quá trời nói ổng đâu có nói ảnh hưởng não gì đâu...


Mình mừng quá giải thích cho MC hiểu, MC hiểu và nói vậy là an tâm rồi làm mình cũng an tâm.


Nhưng khi mình nói chuyện với chị dâu, cũng giải thích cho chị hiểu và con mình ko vấn đề gì thì chị ấy cứ gạt đi này nọ...(phần nội dung nói chuyện các mẹ đọc phần dưới ạ). Mình lại rời vào stress, lo lắng, hỏi hết bs này đến bs khác cuối cùng cũng có 1 đáp án.


Mình bực quá mới mail cho anh chồng 1 lá mail như thế này:


Sở dĩ em mail cho anh là do em nhờ anh hiểu và nói lại chị Vân dùm hoặc anh kêu chị lại coi vì em biết giờ chị bận bịu cu Beo nên không lên mạng được. Dù vậy em muốn giải toả hết mọi lo lắng của mọi thành viên gđ về con em khi bs Hiếu giải thích lý do em mổ cho gia đình biết. (vì chắc anh 2 cũng nghe). Em lại ko có khả năng ăn nói.



Sau khi nghe cô út, mẹ và chị Vân nói con em có nguy cơ thần kinh yếu, nuôi ko cẩn thận sau này giống bé Thanh, giống thằng gì con của bên chồng út vì nghe nói tụi nó sinh ra lúc đầu bình thường sau này mới phát "khùng".



Nghe xong em cung lo lắng lắm liền alo cho bác Hiếu thì bác Hiếu chửi cho 1 tràng là ai nói, tui ko có nói, con cô sinh ra bình thường cô nhìn mặt ko biết sao, đó chỉ là sự tuần hoàn máu giữa mẹ và con thôi, chẳng ảnh hưởng đến "thần kinh" gì cả, nếu xuống 0.7 ảnh hưởng đến thần kinh thì 3 ngày trước đó khi nó 0.71 tui đã cho cô mổ gấp rồi chứ để thêm làm gì....nên em vui quá giải thích lại với mẹ thì mẹ hiểu ra vấn đề. Đến khi giải thích với chị Vân thì chị Vân lại gạt đi nói là bác Hiếu này lúc này lúc khác, hồi chị bệnh cũng vậy, có khi bác nói rồi lại quên bảo là ko có nói và chị kêu em nên chuẩn bị lo đi vì như chị Vân nói thằng bà con cô út lý do 4t mới phát khùng là ngày xưa nó cũng bị giống con em là động mạch não giữa giảm (nhưng em đang thắc mắc là pp siêu âm này mới có 1 - 2 năm nay thôi, hồi Gấu còn chưa có pp đo Động mạch não giữa này thì thằng đó nay hai mươi mấy tuổi rồi thì hồi đó sao có pp này được nhỉ?). Và chị lập lại em nên chuẩn bị lo đi mấy lần (lo sau này nó bị khùng ý) và hinh` như lúc nào cũng nghĩ con em "có vấn đề" hay sao ý đến nỗi em tâm sự với chị hình như bụng em có 2 vết mổ, vết mổ xấu quá chị liền nói "nhiều khi em bé có "vấn đề" nên bác Hiếu mới rạch 2 đường???? Mà thật ra vết mổ xấu là do vết keo + thuốc bôi nó dính vào nhau nên xấu và tưởng như 2 đường mổ. Sau khi vệ sinh sạch sẽ thì vết mổ khá đẹp và 1 đường mổ thôi.



Lúc đó em khá bực mình nhưng cũng hơi lo vì những lời chị dẫn chứng (thằng cháu kia) và những lời chị nhận xét về bác Hiếu. Tiếp tục khủng bố bác Hiếu mấy lần vẫn nhận 1 câu trả lời và tiếp tục nghe chửi (chắc bác bực mình rồi). Ko nói được bác Hiếu nữa mấy ngày sau alo cho bác Hương (vợ bác Hiếu cũng là bs TD) thì bác nói do cô út em hiểu lầm thôi, chứ chẳng liên quan gì đến thần kinh cả, là sự tuần hoàn máu giữa mẹ và con trong bánh rau nếu nó giảm thì máu qua thai nhi sẽ giảm mà trong máu là các chất dinh dưỡng nên bs lo em bé ko nhận được đủ chất dinh dưỡng và xuống cân, như bình thường nó nhận 100 calo thì nay chỉ nhận 90 calo vì em thai đủ ngày đủ tháng nên cho ra luôn chứ thai còn nhỏ thì bs khuyên thai phụ phải ăn nhiều vào để chất dinh dưỡng vào con đủ và ko nhẹ cân (giống như bánh rau to thì em bé nặng cân và bánh nhau nhỏ thì em bé nhẹ cân, và có bất thường gì về bánh rau thì em bé dễ nhẹ cân và nếu bánh rau có vấn đề gì như bong rau em bé cũng dễ nhẹ cân (như trường hợp chị Vân))....Em có yêu cầu bác Hiếu giải thích lại cho cô út thì bác Hương nói có gì cô út gặp trực tiếp bác Hiếu.



Vì em biết em có giải thích lại cho chị Vân thì chị ấy cũng gạt đi này nọ và dẫn chứng lời út nói....nên em lên thẳng Website của bv Từ Dũ hỏi trực tiếp và định in ra cho út coi (vì hình như chị Vân tin lời mỗi út):



Mình đăng ký và đăng nhập trang web của bệnh viện ko được nên đành mail mong bác sĩ giúp mình:


Từ lúc mang thai đến gần ngày sinh mình làm mọi xét nghiệm và khám thai đầy đủ tất cả bình thường hết.


Chuyện là ngày 30/1 thai mình gần 40 tuần thì các chỉ số siêu âm của mình như sau:


ĐM Rốn RI: 0.64 S/D: 2.8


ĐM Não Giữa RI: 0.71 S/D: 3.4


Độ trưởng thành: 3


Tất cả bình thường



Bs khoanh tròn cái 0.71 nói là còn trong giới hạn bình thường ko sao. Làm nons-tress đáp ứng khá tốt. Và hẹn ngày 3/2 tái khám (nếu chưa sinh)



Đến ngày 3/2 thì mình ko nhớ các chỉ số siêu âm (vì bệnh viện giữ giấy) chỉ nhớ là ĐM não giữa là 0.7, dây rốn quấn cổ 1 vòng, làm nons-tress thì hơi xấu. Bs khoanh tròn 3 cái và bắt nhập viện mổ trong ngày đó. Vì là bs thân quen với gia đình nên khi mổ xong bs giải thích như thế nào đó mà gia đình mình hiểu sai về ĐM não giữa xuống thấp (từ 0.71 xuống 0.7) thì liên quan đến não nên đâm ra lo lắng em bé của em sẽ bị thần kinh yếu, dễ...khùng . Bé mình sinh ra 3.5kg và rất lanh lẹ bình thường nhưng vì nhà mình có cô em họ sinh ra bình thường nhưng đến 1t rưỡi mới phát hiện bị bệnh Down nên nói mình theo dõi bé này nọ làm mình lo lắng quá.


Trong bệnh án cấp cứu của mình ghi lý do mổ là: làm nons-tress không đáp ứng (tim thai xấu)


Tìm hiểu trên mạng thì theo mình hiểu đó chỉ là sự tuần hoàn máu giữa mẹ và con giảm thôi và bé sẽ nhận ít chất dinh dưỡng hơn dễ suy dinh dưỡng. Vậy theo bác sĩ mình hiểu vậy có đúng không? Mong bác sĩ giải thích kỹ và động mạch não giữa của mình xuống thấp như vậy có ảnh hưởng gì đến thần kinh của bé sau này không? Và nó như thế nào để mình giải thích với gia đình kỹ hơn. Và tại sao nhà chồng mình cứ khăng khăng bệnh Down nhiều khi đến 1 rưỡi đến 4 tuổi mới phát hiện được (trong họ hàng 2 người bị) trong khi theo mình biết bé sinh ra thì nhìn là biết có bệnh hay không rồi.




Câu trả lời của bs:


Thảo thân mến



BS xin chia xẻ sự lo lắng và hoang mang của em, tuy nhiên cũng xin trả lời cụ thể vào câu hỏi của em nhé:


- Thứ nhất: những điều em hiểu về động mạch não giữa nói chung là đúng, vì vậy chỉ số ĐMNG từ 0.71 xuống còn 0.7 sẽ không làm cho em bé “dễ bị khùng”


- Thứ 2: Để chẩn đoán em bé có bị Down hay không? Không phải chờ đến khi bé lớn mới biết, mà có thể chẩn đoán ngay từ trong bụng mẹ, bằng những xét nghiệm tầm soát trong lúc em đang mang thai, các xét nghiệm đó nếu em đã làm đầy đủ và kết quả là bình thường thì em không nên lo lắng quá.


- Tất nhiên trên đời không có gì là tuyệt đối cả, tuy nhiên con em đã ra đời hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường như vậy thì có gì khiến em lo lắng?


- Nếu sợ con em bị rơi vào tỉ lệ vô cùng hiếm hoi là tất cả các XN bình thường, nhưng em bé vẫn bị Down, thì ngay sau khi sinh, BS sẽ nhìn vẻ mặt rất đặc trưng của bé mà thông báo nghi ngờ của mình và đề nghị cho bé thử máu để kiểm tra. Điều này cũng không xảy ra cho con em. Như vậy tóm lại em hãy yên tâm nhé


CHÚC EM MỌI SỰ BÌNH YÊN



BS.CKII. Bùi Thanh Vân


Trưởng Đơn vị Chẩn đoán tiền sản - Bệnh viện Từ Dũ



Một 1 bs sản ở bv Hùng Vương là bạn em cũng giải thích như vậy và có nói câu cuối cùng: "Chị làm tôi nhớ đến mấy bà ở quê khi lên triệt sản hỏi bs chứ làm xong có bị.....khùng ko vì nghe nói này nói người kia nói". Em liền nhớ đến nhỏ bạn ở quê hồi mấy tháng trước nó hỏi em có phải khi mang thai bị ra máu phải nằm 1 chỗ thì sinh con ra kém phát triển phải ko? Bạn nó cũng bị ra máu (y như trường hợp của chị Vân và cô út em) vì cũng nghe nói mấy trường hợp như vậy...Em phải bỏ ra cả nửa tiếng vừa giải thích vừa trang luận với nó. Giải thích suông cũng chưa chịu nghe mà em phải vào google search này nọ cho nó coi nó mới hiểu ra.



Vụ việc này mà cả tháng nay em bị stress kinh khủng. Vừa hết lo lại đến bực mình khi mọi người cứ coi con mình như vậy. Bs Hùng Vương nói người nhà chị cũng kỳ, chị mới sinh mà nói bậy bạ như vậy ko sợ chị bị hội chứng stress sau khi sinh sao? Mà cái lo của nhà chị là cái lo hão huyền. Nếu nói vậy mọi trẻ em sinh ra mặc dù khoẻ mạnh, thông minh đều phải lo cả vì ai biết nó khùng bất cứ khi nào.



Giờ thì em hết lo và stress nữa rồi và an tâm những lời bs giải thích. Nhưng nếu ko mail cho anh chị hiểu (nhất là chị Vân)) nhiều khi chị ấy nói những câu coi con em có "vấn đề" hay kêu em chuẩn bị lo này nọ thì sợ em sẽ phản ứng mạnh vì sau khi sinh phụ nữ hay dễ nổi cáu và em cũng thuộc thành phần nóng tính thì sẽ ko hay.



Thứ 7 em giải thích cho út hiểu nhưng em nghĩ bây giờ giải thích cho Út và Mẹ dễ hơn giải thích cho chị Vân. Dạo này thấy chị cực đoan quá. Hồi Beo 5 tháng qua mẹ chơi có em ở đó. Mẹ nói ốm nhom ốm nhách và yếu quá. 5 tháng mà chưa biết làm gì cả. Em mới nói: Con thấy bình thường mà, hồi Gấu 5 tháng cũng chỉ lật 2 bên được thôi chứ cũng chưa biết trườn và bò gì cả. Mà cũng tuỳ đứa, có đứa bỏ qua giai đoạn. Mẹ mới nói vậy hả và hiểu.



Việc gì hãy tìm hiểu kỹ đừng thấy 1 sự việc và đừng nghe người này nói người kia nói mà phán như đúng rồi.



Mail hơi dài và lủng củng và lời nói có phần nóng tính mong anh chị thông cảm. Sinh con đau và cực. Con ra đời khoẻ mạnh, bình thường mà bị người ta hiểu lầm nói này nói nọ tâm lý rất bực. Và mong anh chị giải toả tâm lý cho em.



Thanks



Sau đó anh chồng mình trả lời:


Hôm nay a mới đọc thư, a không cho c Vân đọc vì a ko muốn "tam sao thất bổn" vì tất cả điều c Vân biết là nghe a và Út nói, có lẽ c Vân lo cho Bum nên nói với e theo những gì a và Út suy nghĩ (hôm nói chuyện với Út có a), a cũng ko nghĩ c Vân biết về chuyện "động mạch ..." gì gì đó để nói. Và a ko muốn đào sâu chuyện này nữa dẫn đến hiểu lầm lung tung trong gia đình


A ko biết thằng TrAnh và c Vân nói gì với e, còn cả nhà lo là chuyện khác, ko phải chuyện e sợ như trong mail


Gói gọn lại là vầy : Cả nhà lo "Nếu không mổ kịp thì Bum sẽ bị ảnh hưởng đến thần kinh" ,Nhớ kỹ : Nếu không mổ kịp


Chứ không ai nghĩ là chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng thần kinh cả


2 chuyện khác nhau


Lúc chưa mổ, Bác Hiếu có nói với TrAnh : bé bị dây rốn quấn cổ, ko biết mấy vòng + chỉ số gì đó đang xuống, để lâu sẽ nguy hiểm nên phải mổ ngay. Bên Khoa Cấp Cứu nói ko có gì, bác Hiếu mới chỉ vào các chỉ số và nói : Như vậy mà nói ko có gì, sau đó bác Hiếu là người đi xin ý kiến BGD bệnh viện và hội chẩn để mổ gấp (Theo như TrAnh nói cho a và Út)



Theo kiến thức y học thông thường, dây rốn quấn cổ Nếu như ko mổ kịp ----> thiếu máu não ----> có thể chết 1 số phần trong não ---> thần kinh ko bình thường, Đó là nếu như ko mổ kịp


Hơn nữa, chỉ số thần kinh đang giảm cũng phù hợp với sự lo lắng của cả nhà


Suốt 5 tiếng đồng hồ, TrAnh + mẹ + Út lo lắng ko làm được gì hết, cách 15p ĐT cho a hỏi thăm 1 lần


Cuối cùng, mổ kịp thời và thành công, bác Hiếu xác nhận là ko có gì, ai cũng thở phào


Đó là câu chuyện, mẹ như thế nào thì a ko biết vì cả tháng nay mẹ ko nói với a về Bum, riêng Út + c Vân thì ko ai nghĩ Bum sẽ bị thiểu năng cả và những gì nói trước kia, a nhắc lại là Nếu không mổ kịp... chứ không phải là có khả năng bị bệnh


Chuyện này kết thúc ở đây, a ko muốn nghe ai trong nhà nhắc lại nữa, chuyện lo lắng cho con cháu rồi nói thì được nhưng nếu nói nhiều một cách nào đó sẽ khiến người khác suy nghĩ lung tung cũng như lo sợ, phản ứng không đáng, và a đang thấy có chiều hướng này. A ko giải thích chuyện bé Thanh và cháu của Dượng Út, mặc dù Thảo cũng chưa hiểu nhiều về việc này nhưng đừng đào sâu nữa


Thảo gửi mail cho a là đúng, nhưng cũng đừng hỏi BS hay hỏi ai nữa. Là bác sĩ, bác Hiếu ko bao giờ nói về chuyện có thể xảy ra nếu không có cơ sở y học chắc chắn, đó là vấn đề trách nhiệm (giờ BS nào cũng sợ nói lung tung bị kiện). Và a ko muốn có hiểu lầm xảy ra trong nhà này vì chuyện nói qua nói lại rồi hiểu lầm nhau


Vậy đi, kết thúc, Thảo đừng lo lắng, a khẳng định lại là cả nhà ai cũng lo cho Bum ko ai nghĩ Bum sẽ bị gì đó kể từ lúc bác Hiếu báo mổ thành công.


Kết thúc mình mail 2 là mail:


Hi anh 2!


Cám ơn anh trả lời thư em.


Từ đầu em ko bận tâm chuyện này làm gì vì sinh con ra khoẻ mạnh là mừng lắm rồi nên chẳng để ý chuyện gì trước đó nữa. Nhưng hồi tuần trước hồi mẹ hỏi chị Vân cách làm đầy tháng cho Bum, sau đó mẹ dặn em là sau này nuôi bé cẩn thận, chú ý ăn uống, ko thui nó giống bé Thanh là chết dở....em mới lo lắng liền alo cho bác Hiếu, nghe bác Hiếu giải thích xong em liền giải thích cho mẹ thì mẹ hiểu, ko còn lo nữa. Nhưng khi em giải thích cho chị Vân thì tại sao chị Vân lại gạt đi và nói đi nói lại và kêu em là "sau này em nên lo", ko hiểu ý chị Vân là em nên lo cái gì? Mặc dù em nói giờ chị thấy con em có bình thường hay ko nhưng chị Vân lại kể cháu của út khi sinh bình thường đến 4t mới phát bệnh cũng vì giảm giống con em (giờ em mới thắc mắc là pp đo này chỉ có 1-2 năm này thôi tại sao biết cháu út cũng bị giống con em?) và lại lập lại em nên lo...ko lẽ ý của chị Vân là em nên lo nó có bị thần kinh hay ko đến khi nó 4t mới gọi là "an toàn" và thở phào, nhẹ nhõm??? Chị Vân còn nói "cả nhà đang lo lắng".



Đó là lý do tại sao em lân la trên mạng tìm hiểu và hỏi bs để giải thích cho từng thành viên gia đình để khỏi lo lắng.



Và lý do em mail cho anh là để anh giải thích lại cho chị Vân hiểu để chị Vân ko kêu em "nên lo" và đừng đặt "án treo" cho con em nữa. Anh ko nói cho chị Vân cũng được nhưng anh phải đảm bảo là từ nay chị Vân ko nói những lời đó nữa, vì những lời chị nói trên đó có ý con em có thể bị "thần kinh" bất cứ lúc nào và khiến em khó chịu dù biết chị chỉ lo cho Bum thôi nhưng chị ko hiểu mà cứ nói lung tung với em như vậy e rằng có lúc em phản ứng mạnh hoặc tránh ít tiếp xúc với chị ấy thì chuyện sẽ xấu đi. Vì cái chị hiểu và anh hiểu khác nhau hoàn toàn. Vậy nhé anh đảm bảo chị sẽ ko nói những lời tổn thương và khiến em lo lắng nữa nhé vì em đã giải thích hết lời rồi.



Mới sinh mệt mỏi, nuôi con khó nên em ko muốn những lời nói đó gây "áp lực" nữa.


và mấy ngày sau đó thì mấy lá mail mình gửi lập tức vào hộp mail MC, anh chồng xuống cô chồng kể hết làm cả nhà chửi mình ko thương tiếc. Họ nói là họ thương và lo cho mình và con mình nên mới nhắc nhở vậy mà mình ko biết điều, mail nói như vậy là hỗn với anh chị 2 và bắt mình phải xin lỗi hết.


Giờ nghĩ lại trong mail mình nói cũng có phần sai nhưng sao họ ko hiểu tâm lý của người mới sinh lại đi nói như vậy, tuy họ lo nhưng do họ tự suy ra và lo sợ hão huyền (chứ bs có nói gì đâu). Bắt mình xin lỗi anh chị 2 nhưng qua việc làm của anh chồng (tung hê mọi việc cho mọi người biết hết) thấy mất hình ảnh đi và mình cảm thấy có gì đó uất nghẹn và ko mình phục (bình thường anh chồng là người có uy tín và suy nghĩ sâu sắc nhất nhà nên mình tin tưởng nhờ anh ấy giải thích cho vợ anh ấy hiểu)


Vậy giờ có nên xin lỗi hết mọi người ko, nhất là anh chị dâu?