Mình đã kể câu chuyện của mình cho cả nhà nghe rồi, và bây giờ mình vẫn không thể nào thoát ra khỏi tâm trạng nghi ngờ. Mình mong mọi người cho mình lời khuyên lúc này, nhất là những mẹ đã trải qua.
Mình phát hiện chồng mình nhắn tin cho một đồng nghiệp hơn 2 tuổi, mình đã hỏi và chồng mình thú nhận ko còn yêu mình nữa và đã yêu người ta.Chồng mình bảo vì tính mình đành hanh nên anh ta ghét. Chị ta đã có gia đình, một con gái 6 tuổi, chồng giàu có vì giám đốc một công ty tư nhân. Còn chồng mình thì phó phòng của 1 cơ quan nhà nước, lương 3 cọc 3 đồng, mọi chi tiêu tự mình vun vén trong 5 năm năm nay. Chúng mình có con trai hơn 3 tuổi và đang ở thuê.
Mình đã khuyên can, nhờ đến mẹ chồng khuyên can bởi thời gian đó( cách đây khoảng 3 tháng) mình nghĩ họ mới chỉ là ngoại tình tư tưởng. Chồng mình hứa là sẽ tránh xa chị ta nhưng không phải vậy. Đầu tiên họ NT cho nhau là You va Me, còn bây giờ mình phát hiện ra họ đã gọi nhau bằng anh, em. Mình không làm ầm ĩ vì mình nghĩ có lẽ thời gian qua do mình hay cau có với chồng nên chồng chán và bây giờ mình sẽ cư xử khác hơn, dùng tình yêu và sự quan tâm của mình để anh nghĩ lại. Nhưng không phải vậy, mấy lần mình phát hiện ra chồng mình NT cho chị ta, mình hỏi thì bị cau có, quát tháo và cho rằng mình xem trộm tin nhắn.
Bởi vì anh ta cho rằng họ chỉ nhắn tin cho nhau thôi chưa làm gì có lỗi với mình nên mới có thái độ đó.Và mình cũng không thể nói hơn được gì.
Họ vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau hàng ngày vào giờ nhất định, mình chỉ biết là có số chị ta nhắn tin cho chồng mình nhưng không biết nội dung.
Gần đây chồng mình tỏ ra xa vợ hơn, lạnh lùng hơn trong chuyện tình cảm. Mình linh cảm họ đã vượt quá giới hạn nhưng không có bằng chứng.
Mình yêu cẩu chồng mình nói rõ mối quan hệ này nhưng lại một lần nữa thất vọng bởi anh ta không nhận và cũng không phủ nhận, lại tỏ ra cau có với mình, nặng lời với mình. Bời chồng mình vẫn đi làm về đúng giờ, đón con và nấu cơm. Tối ăn cơm xong là ngồi vào chơi game( trước đây không chơi). Mình thấy cô đơn và thật sự hoang mang không biết nên làm gì? Tìm bằng chứng ? nửa mình muốn, nửa không. Mình sợ biết sự thật, nhưng mình lại không yên tâm khi nghĩ rằng họ có thể hẹn hò nhau lúc nào.(vì công việc rất ít).Ở nhà với vợ con thì thôi, nhưng cứ ra khỏi nhà là họ lại nhắn tin cho nhau. Làm sao mình có thể làm ngơ, yên tâm làm việc. Hiện nay tâm trạng của mình đã ảnh hưởng đến công việc nhưng mình thật sự bế tắc.
Trước đây mình đã rất tin tưởng chồng vì anh không phải là người trăng hoa, lại thường xuyên lên án những người ngoại tình.Nhưng bây giờ niềm tin cứ mất dần.
Mình nên làm gì đây hả các mẹ? cho mình lời khuyên với.