Mình có nghi ngờ quá không khi nghĩ cháu chồng ăn trộm tiền của mình.
Mình không thể nói ra với chồng vì nếu nói chắc sẽ bị ăn vài cái đập.
Chuyện là thế này. Mình có 30 triệu định để dành không tiêu đến nên cất ở trong túi áo khoác của chồng mình, vì nhà không có két nên hai vợ chồng vẫn để tiền ở đấy. Hôm nay minh kiểm tra lại thấy thiếu mất 16 triệu.Mình và chồng mình đều không lấy.
Nhà chỉ có hai vợ chồng và 1 đứa cháu chồng, ban ngay nó đi làm ở công ty chông,
Mình nghĩ lại và chắp nối các sự kiện gần đây.
Thứ 5, mình kiểm tra tiền vẫn đủ.
Thứ 6, khoang 3h chiều mình đi làm về thì thấy cửa không khóa. Gọi điện hoi chồng thì chồng bảo sai đứa cháu về lấy sạc pin điện thoại chắc nó quên không khóa cửa, mình kiểm tra vẫn thấy cục tiền nhưng chủ quan không đếm.
Chiểu thư6 , cháu mình bảo phải về quê, bình thường là phải làm hết thứ 7 mới nghỉ.
Thư 2, cháu chồng lên, bỗng trở nên ngoan ngoãn và nịnh mợ một các bất thường, nào là xinh, là giỏi, nấu ngon...
Tối thứ 2 hai vợ chông có chuyện nên cãi nhau
Sáng thứ 3, Tự nhiên cháu đưa hai tờ 500 nghìn cho chồng bảo cháu nhặt được trong túi quần bẩn của cậu, và mình thấy chông mình có vẻ hơi ngạc nhiên.
Chiều thứ 3, mình phát hiện mất tiền.
Hic. Mình cũng thử làm thám tử suy luận thế này.
Cháu chồng thường xuyên là quần áo cho chồng mình nên chác vô tình biết được chỗ để tiền.
Thứ 6 cháu chồng về lấy sạc pin cho chồng minh nên có cơ hội tốt để lấy tiền. Lấy xong tạo hiện trường giả bằng cách cố tình không khóa cửa.
Mình cũng thử đặt trường hợp quên không khóa cửa, kẻ trộm bên ngoài vào lấy.
Nhưng Thứ nhất,Chỗ mình ở là chung cư, bảo vệ 24/24, thứ hai, nếu kẻ trộm bên ngoài vào thì rất nhiều thứ để lấy ngay được ví vụ như laptop... Còn nếu lục tủ thì trong lúc vội vàng cũng khó mà biết chỗ mình giấu tiền, hoạc nếu phát hiện ra thì lấy luôn cả cục tiền chứ tội gì để lại một nửa như thế, trong khi đó tủ vẫn rất gọn gàng ngay ngắn.
Giả thiết cháu mình lấy được tiền, nên xin chông mình chiều thứ 6 vội vang về quê, trước đó không hề sắng về gì cả.
Thứ 2 ở quê lên chắc thấy tội lỗi nên cũng nịnh mợ 1 tí để mợ vui.
Tối thứ 2 thấy vợ chồng mình cãi nhau tưởng cãi nhau chuyện tiền nong nên chắc cũng chột dạ.
Sắng thứ 3, đưa cho chồng mình 2 tờ 500 nghìn bảo nhặt được trong túi quần bẩn chắc để chứng minh là ta đây cũng thật thà lắm.
Híc, không biết mình có đa nghi quá không nhưng mình cũng ấm ức lắm vì không thể nói với chồng hay cháu chồng vì chả có bằng chứng gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nói thế nào thì cũng ko thể nghi cho người khác khi không có chứng cớ....
Theo mình hiểu bạn chưa có em bé phải không? Nếu vậy thì nên chia...
Chồng j mà oánh vợ rồi làm j cũng k hỏi ý kiến bó tay :|
Theo mình hiểu bạn chưa có em bé phải không? Nếu vậy thì nên chia...
Bình thường cũng quý đứa cháu...