Chào cả nhà!
Mình đang ly thân với chồng. Lí do thì toàn là việc đơn giản, nhưng mâu thuẫ từ khi cưới về. Tính ck thì sạch sẽ, ngăn nắp. Mình cũng cố gắng làm việc nhà, ko bao giờ nhờ ck làm gì cả, chỉ là cái gì mình thấy cần làm trước thì làm trước, ví như đi làm về thì sẽ làm đồ ăn, nấu cơm trước, còn dọn nhà cửa thì xong hết mình mới làm, tuy nhiên ck mình thì muốn đi làm về nahf cửa gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng lại ko biết phụ vk coi con hay tự dọn dẹp, 1 mực chỉ bắt mình làm, rồi nếu có quét cái nhà thì quay ra chửi từ dưới lên trên, hàng xóm còn biết. Giặt đồ bảo hộ thì ngâm 1 nước xà bông, mình giặt sơ rồi ngâm lại nước xà bông nauwx giặt cho sạch, thế mà về thấy ko sạch do dầu nhớt thì chửi là é..o.. nhờ được cái gì, giặt cái áo ko sạch .... đấy, toàn chuyện nhỏ nhặt vậy, 11 năm lấy nhau cãi nhau chỉ là quét nhà, ko dọn quần áo, mà bảo vk ko bao giờ làm mới điên chứ, thực ra kể ra thì nó là chuyện vặt trong gđ, nhưng nó lại là bản tính nhr nhen, xét nét, keo kiệt của ck mình. Cả xóm thì cứ bảo vk thế còn chê, nhà cửa thế còn gì nữa mà lúc nào cũng bảo dọn, nghĩa là ko ai vào nhà mà chê nhà mình bề bộn cả, nhưng vẫn ko vừa mắt ck. Mình lo cho con đi học, đón con về, đối nội đối ngoại ko bao giờ kêu than hay tức tối, rất vui vẻ, ko ai chê trách gì cả. Thế mà trong mắt ck thì mình chả làm được gì. Tháng làm 18-20tr thì đưa mình 6tr. Còn lại bo bo giữ lấy, ko dám chi tiêu gì cho bản thân với gia đình. Mình nhờ mua cái gì 20-30k cũng ko mua, đổi bình nước 10k cũng hỏi tiền vk, rác 20k cũng vk ơi đưa tiền, dù mình có đang bận nấu ăn cũng gọi để lấy. Chú wko nói gì các khoản lớn. Lúc dầu mình ức chế, sau này làm lương cao chút mình thoải mái nên kệ, vì ck cũng ko chi tiêu gì cho bản thân,c hỉ lo gom góp mua đồ dùng, rồi mua đất đai này kia (mình cũng nói nhiều về chuyện chi li này, nhưng chả ăn thua đâu ạ) nên thôi mình nhịn. Tuy nhiên mỗi lần cãi nhau là ck m lại là chuyện quét nhà, dọn quần áo, chỉ vậy thôi mà đánh chửi mình. Đỉnh điểm hôm rồi cũng chỉ cãi qua lại mà lao đuổi đánh m chạy khắp xóm, phải kêu cứu hàng xóm chú wko thì chắc bị đánh te tua rồi. Sau 2 ngày êm êm, suy nghĩ kỹ, mình và con dọn ra khỏi nhà và nhắn tin thông báo với ck. Nhưng họ hàng nhà ck lại là người cưu mang mình, do mình còn giấu gđ bên ngoại ko muốn cho biết, để giữ chút thể diện nếu vkck quay lại được với nhau. Sau 1 tuần ko liên lạc gì thì ck xuống xin lỗi nhưng với thái độ ko thể vênh váo hơn, ô cậu ck thì cắt nghĩa, ck thì lôi 3 chuyện cỏn con ra kể, ô cậu lắc đầu ngao ngán "những chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng xét nét vk thì thua". Sau khi nói chuyện thìi ck về do mình ko chịu về, vì có về thì bắt phải làm theo ý ck, phải dọn dẹp, vk phải thay đổi...... và về thì nhắn tin là phải về xin lỗi ck. Nên mình xác định là sẽ dứt khoát luôn. Tất cả mọi người biết chuyện đều khuyên mình bỏ, ngay cả bên nhà ck mình cũng khuyên m bỏ bao năm nay, mà m cố gắng, nhưng giờ thì thôi, mình buông tay. Dưới cái nhìn của mọi người, mình làm thế có sai ở đâu để phải về xin lỗi ck m ko?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1