Chào các mẹ, em là thành viên cũng lâu của diễn đàn nhưng dạo này em xấu xa quá nên phải lập nick mới để xả xì trét. Em dạo này tự kỷ cao độ rồi. Trước đây lấy xã nhà em, xã ko hứa nhưng bảo là sẽ cố gắng để 2 vc 1 năm đi du lịch nước ngoài 1 lần, đi du lịch trong nước vài lần. Mấy năm đầu thì okie nhưng vẫn chưa đi nước ngoài, năm vì có bầu năm vì con còn nhỏ. Chẳng may làm ăn thua sút giờ chúng em không được đi đâu cả. Nên em thấy thật là buồn. Tính em thích đi du lịch, ko quan trọng trong nước hay nước ngoài, miễn là cảnh đẹp, nghỉ dưỡng là được. Thế mà chả được đi đâu cả. Tính để riêng tiền ra 10- 15 tr để rủ xã đi chơi mà có vẻ xã ko thích chút nào hu hu hu. Em thật trẻ con quá, chẳng lo mà làm ăn, cứ lo đi chơi, thật xấu xa quá các mẹ ạ. Nhưng dạo này em buồn lắm, càng buồn em càng muốn đi chơi, kể cả đi gần cũng được nhưng tách biệt mọi lo âu cuộc sống đi, 2 vc đi tam đảo cũng được. Vậy mà nói đến đi chơi là xã em thờ ơ lắm (vì anh ấy thích đi đâu là đi hoành tráng cơ, lần trước đi NT-ĐL mà tiêu hết hơn 30 tr có mỗi 2 vc). Em thì nghĩ đi kiểu tk cũng được miễn là được đi chơi. Nhưng cũng ko dám vì đi mà xã ko thoải mái chắc cũng ko ra gì... Chán quá!