Bức xúc quá cả nhà ơi,


Sao mình thấy mình nhục như vậy , nhục ngay cả với mẹ đẻ của mình.Cũng chỉ vì khong giúp đỡ chuyện tiền nong mà bị chửi là ăn ở bạc bẽo, là đồ có học mà sống như đứa không có học.Híc, điên quá, trời ơi, vớ đựoc cái gì bây giờ chắc phải đập nó nát ra thôi, ôi chỉ muốn chửi thề cho hả giận thôi.


Nhà mình có ba chị em gái, mình là chị cả trong gia đình,sau mình còn có hai đứa em gái.Nhà mình mẹ mình là nội tướng trong nhà chỉ huy từ A đến Z, bố mình chỉ là cái bóng không có tiếng nói gì cả.Nhà ba chị em, thì cả ba đều được cho ăn học tử tế, nhưng hai đúa em thì phá ngang, chơi bời lêu lồng, còn mình thì cố gắng học lên DH và sau đó lập gia đình ra nước ngoài.Chắc mâu thuẫn bắt đầu từ khi mình lấy chồng và sống ở xa.Như mình đã nói, hai đứa em mình sống rất hư và làm mẹ mình điên đảo bao nhiêu phen, cứ mỗi lần nghe mẹminhf than là mình cũng muốn sôi sục lên , thế nhưng cứ bảo mẹ phải " rắn" với chúng nó là lại được nghe một câu la f" mày có học, sao mà ăn ở bạc béo thế?".Kể rõ ra một chút cho mọi người hiểu, em út mình giờ đã 22 tuổi đầu rồi mà chưa bao giờ biết lo bản than mình cũng như lo cho người khác, nó bị đồng tính và cứ vin vào đó để lấy tiền của mẹ mình ra chời bời lêu lổng, học hành thì phá ngang không biết bao nhiêu lần rồi, tốn cũng rất nhiều tiền rồi,) nào là lâys trộm tiền của mẹ mình, nào là cầm xe, bán xe...) vậy mà cứ nếu không cho nó tiền là lại có điệp khúc chán đời, cuộc sống đang đi vào ngõ cụt, và muốn tự tử chết, lần nào mẹ mình nói với mình thì lần nào cũng bảo hình như nó làm thật đó, riết giờ mình sợ nghe mẹ mình hỏi mình nên làm thế nào lắm bởi vì cứ bảo mẹ kệ nó, để xem nó làm thật không thì lại bị chửi là mày sống không có tình nghĩa, là ăn ở bạc béo thế...


Cái từ bạc bẽo còn ám chỉ rằng, chồng mày làm rể trong nhà này mà chả bao giờ hỏi thăm tới gia đình bố mẹ vợ.Nhưng nói qua phải nói lại, mẹ mình có đối xử ra gì đấu.Giờ chồng mình giận quá rồi, đã nói thẳng vào mặt mình " giờ không có đằng ngoại gì hết, ai có thân thì lo, tôi lo cho các con của tôi.".Cũng chỉ vì như thế này,mẹ mình thì nghĩ con gái mình lấy việt kiều thì dĩ nhiên là nó phải có trách nhiệm giúp đỡ gia đình nhà này khi ai đó có khó khăn, vì dù sao cũng là việt kiều ở nước ngoài, tiêu tiền đô nên chắc phải có của???chứ đâu biết là chồng nó phải lai nưng ra làm để nuôi 5 cái miệng ăn trong gia đình, và phải trả nợ tiền nhà, tiền học( nợ không phải là ít).Trước khi xảy ra mâu thuẫn thì vợ chồng mình cũng ráng thăm hỏi, biếu quà mỗi khi tết về, và những lúc em mình cưới hay đẻ con, nưng bị chê là cho ít và bị chửi la keo kiệt.Mẹ mình cứ so sánh với người ngoài rằng, nhà ống A hay ông B này, có con ở nước ngoài gửi về cho nhiều tiền lắm, tiền xây nhà mấy chục ngàn đô cơ, còn cho bm nó rất nhiều tiền để du lịch