Mình vừa sinh đứa thứ 2 được 1 tháng nên bà ngoại vào chăm cháu,lại có thêm dì út vào thi đại học. Ở nhà có cô em chồng đang chờ việc đi làm nữa. Nghịch lý là mình ở với em chồng rất hợp, hoà thuận, thương nhau. (Ở 3 năm nay rồi). Gia đình rất vui vẻ. Sắp tới em chồng đi làm, định là dì út sẽ ở nhà mình. Em gái út thua mình 10 tuổi, chị em ko hợp nhau lắm. Mình nói gì nó cũng giận dỗi, nhắc nhở chút nó giận 3,4 ngày ( ví dụ nó gầy quá mà hay thức đêm và lười ăn, mình nói là nó cau có bảo sống sao kệ nó). Mới ở có 1 tháng mà nó hờn với giận hết gần 30 ngày. Rồi mẹ mình nữa. Chăm cháu rất nhiệt tình bà thương con gái. Nhưng hể tí là tự ái. Mình lỡ nói gì nặng chút là mặt nặng mày nhẹ. Chẳng biết trãi lòng cùng ai vì dù sao cũng là gia đình mình. Nhưng mình ở cùng bà nội và cô em chồng thực sự rât thoả mái (năm ngoái bà nội vào trông đứa đầu) chứ ko mệt mỏi như thế này...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn cũng nên nói thẳng với mẹ rằng: con biết mẹ muốn 2 chị em...