sáng nay ngủ dậy chồng đã bảo: em tính toan thế nào thì tính, cuối năm mua xe. Nghe mà lại thấy sợ rồi.
chẳng là cuối năm chị họ mình muốn đổi xe mới nên để rẻ lại cho vc mình.rẻ thật nhưng số tiền ấy là ko nhỏ với vc mình. còn 3 tháng, làm sao có đủ 30 tr được. Lại còn năm nay là tết mới, phải để dành một khoản vào đấy. hix bao nhiêu thứ đổ lên đầu mình, điên lên mất. làm j để kiếm được nhiều tiền bây giờ? vợ giữ tiền khổ thế đấy, chẳng sung sướng j đâu. chồng chẳng bao jo mua cho vợ cái j, vợ có mua đôi giày mới thì còn bị nói mỉa mãi. nghe mà đau lòng. chẳng được như chồng ng ta. đấy là lương vợ cao hơn đấy. thấp hơn thì ko biết thế nào. lúc nào cũng tiền, tiền. mình có phải cái máy sx ra tiền đâu...........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mua lúc nào chả đc, đâu nhất thiết là phải cuối năm . Anh chồng cũ...
mẹ chồng về hưu, lương 3 hơn 3 triệu, ko phải...
Tức, ấm ức ...nói ra thì thành cãi nhau...
Người thì lùn...
Nói trước là mình không khoe nhé, chỉ muốn trải lòng về những mệt mỏi vì tiền thôi.
Chồng mình làm ra...