Mẹ xin lỗi con gái, mẹ yêu con , thương con lắm. Mẹ vô dụng không giữ được ba con cho con. Vì con còn nhỏ nên con mới chỉ biết thấy mẹ khóc, mẹ buồn thì con an ủi " mẹ ơi , mẹ ngoan mà " câu mà mỗi lần con khóc mẹ đều nói với con. Mẹ chỉ sợ dau này con lớn con sẽ buòn mẹ vì đã không biết giữ ba, không cho con được một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Mẹ và ba cũng sống với nhau được 3 năm rồi, cuôộ sống sẽ không có gì ngoài việc ba mẹ hay bất đồng quan điểm và cố chấp. Trải qua bao nhiêu chuyện đến hôm nay 3/9/2016 ba con cũng buôn câu " chia tay đi em " với mẹ! Mẹ có chết cũng không nghĩ được hay cãi nhau vì những việc không đâu mà lại dẫn đến việc ba con nói câu chia tay với mẹ, chắc ba cũng khổ tâm lắm. Còn mẹ , mẹ vẫn yêu ba mẹ không có gì thay đổi cả, mẹ sẽ cố gắng kìm lại mình để là người mẹ tốt của con. Còn ba mẹ sẽ không trả lời tuỳ ba con qđ nếu ba còn yêu mẹ thì khi mẹ níu kéo ba sẽ nói khác. Còn ngược lại thì không con ah .


Mẹ không biết đối diện với ông bà nội - ngoại như nào nữa con ah,...


Mẹ xin lõi con gái của mẹ !!!