Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
có, mình bắt chu cấp nuôi con mà hắn không đưa cũng chịu ak, pl việt nam chẳng có chế tài bảo vệ chị em phụ nữ mình gì hết... Xem thêm
mình cũng sắp li hôn đây. hix. mình k biết đối mặt vs dư luận và gia đình ntn nữa
Cái đậm đậm đó bạn có nhầm ko thế, sao lại đi so sánh cái thể loại đó với chúng mình nhỉ, cứ phải nghĩ tương lai chúng mình rồi... Xem thêm
bạn cũng cùng hoàn cảnh với mình quá, mình nói thiệt cái loại những mấy thằng đó có ngày cũng te tua, còn mấy loại người cướp chồng, phá giá... Xem thêm
Bạn này giống mình, nhưng mình chưa ly hôn, chỉ ly thân thôi, vì mình nghĩ chả cần thiết phải ly hôn làm gì, ai cần thì tự mà đi... Xem thêm
mình cũng đang là mẹ đơn thân đây, li dị xong mình và con mình về nhà ông bà ngoại ở, thời gian đầu cũng buồn nhưng giờ thì tâm... Xem thêm
bạn giống mình, sống mà không dám tự mình nấu một món ăn cho chồng cho con thì sống làm gì....mình lúc đó đã không còn muốn tiếp tục nữa,... Xem thêm
mình đang buồn quá các mẹ ạ,mình đang đứng trước tình cảnh cũng sát mép với ly hôn rồi,việc này do mình quyết nên mình không biết làm thế nào... Xem thêm
Ba của con gái e hứa cho con 2tr 1 tháng, chẳng biết thế nào nhưng tháng đầu đã kể lể khó khăn rồi chỉ cho con 1tr5, trong khi... Xem thêm
vâng ngọt ngào hai tiếng tự do quá đỗi í...chả biết các mẹ thế nào chứ em thì tởn đến già rồi. Em quyết định ở vậy nuôi con chứ... Xem thêm
Trước khi có con, tôi từng nghĩ việc ăn uống trong gia đình đơn giản chỉ là đáp ứng nhu cầu hằng ngày. Mọi người ăn khi đói, nấu những món mình thích và kết thúc bữa ăn là ai lại quay về công việc riê...
Khi còn là sinh viên, tôi từng nghĩ rằng đi làm sẽ đồng nghĩa với việc có thu nhập ổn định, chủ động về tài chính và không còn những áp lực của việc học tập. Nhưng thực tế lại khác khá nhiều.
Công việc...
Nếu ai hỏi điều gì tạo ra sự thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của tôi trong vài năm gần đây, câu trả lời có lẽ là thói quen đọc sách.
Trước đây, tôi không phải là người yêu thích sách. Sau những giờ họ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 13
lúc đầu mình cũng sợ giống bạn nhưng rồi nghĩ...