Mẹ nào có chồng thích chụp ảnh thì vào cho em xin ý kiến
Chồng em ham thích chụp ảnh. Hắn cũng hay tham gia diễn đàn của dân chụp ảnh chuyên nghiệp. Hồi trước sở thích của hắn là chụp macro, hay chụp sâu bọ các kiểu. Em cũng ủng hộ sở thích của hắn, không ngăn cấm, với lại nghĩ chụp sâu bọ thì có gì mà lo hehe... Lại còn nịnh hắn mua cho hẳn tủ xịn để đựng đồ máy ảnh.
Gần đây để ý hắn bắt đầu thích chuyển sang thể loại chụp ảnh chân dung. Thấy hắn buổi tối cứ nghiền ngẫm xem hết ảnh người mẫu này mẫu nọ mà bắt đầu thấy lo. Trong máy của hắn cũng chụp nhiều cô xinh xinh nhé. Trong diễn đàn hắn tham gia cũng có anh chụp ảnh khỏa thân (nghiêm túc) đưa lên mạng, thấy hắn cũng xăng xái vào trang đó lại càng làm em thêm lo. Kiểu này hắn mà ham thích chụp thể loại này nữa, bắt đầu kiếm mẫu chụp nude nữa thì em cho giải tán quá.
Nói thêm là tình hình vợ chồng em từ hồi có em bé nảy sinh nhiều mâu thuận, vợ chồng hay cãi vã, tình cảm không còn được như xưa. Em phàn nàn nhiều lần về việc tình cảm vợ chồng xuống dốc. Hắn bảo vợ chồng nào cũng có giai đoạn như thế và nói em nên chấp nhận làm quen với cs như vậy. Và hắn nói cs không phải lúc nào cũng màu hồng như lúc yêu mà đòi hắn phải quan tâm với vợ như trước. Thực ra thì nhiều vụ hắn vô tâm một cách không thể hiểu nổi nhưng hắn luôn dựa vào câu nói này để ngụy biện. Thú thực nhiều lúc em muốn giải tán lắm nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn cũng chưa có gì quá đáng (vẫn có trách nhiệm với vợ con). Nhưng về mặt tình cảm thì em thất vọng với hắn nhiều lắm.
Chị em nào có chồng cùng sở thích như hắn nhà em thì vào cho em biết ý kiến các chị ntn đối với sở thích này. Em ngay từ đầu thì không ngăn cấm gì chồng cả, ngay cả việc chồng muốn đầu tư mua máy em cũng không cản. Em chỉ bắt đầu thấy bất ổn vấn đề hắn thích thể loại ảnh chân dung và chụp ảnh gái đẹp. Có thể hắn có ý tưởng muốn chơi sang thể loại này nhưng chưa muốn cho vợ biết hoặc muốn giấu vợ mà em không biết.