Tự nhiên thấy chán ghê các mẹ ạ. Chồng mình rất thích câu cá, dạo gần đây có 1 bác trong công ty rủ đi, vậy là cuối tuần nào cũng vác cần câu xuống Cần Giờ. Nói chung thì mình cũng thấy khó chịu, nhưng lúc đầu tự nghĩ là thôi kệ, vì cái đó là niềm vui, sở thích của chồng mình, với lại chồng mình được cái là đi làm xong rồi về, không có thích nhậu hay đàn đúm gì cả, nên mình nghĩ vậy cũng tốt. Nhưng mà sau này, cuối tuần nào cũng đi, mình thấy khó chịu lắm các mẹ ơi. Lúc trước cuối tuần, ngày chủ nhật nào 2 vợ chồng mình cũng chở nhau đi chơi hết. Hôm đó mặc áo đầm, diện đồ đẹp, blah blah, đi chơi này nọ vui lắm. Vậy mà giờ chỉ toàn đi tối thứ 7 thôi. Hôm đó đi làm về là đi luôn, mình chẳng thích tí nào. Lúc đi chơi cũng không thấy thoải mái nữa. Mình cứ nghĩ kiểu như là sợ mình buồn nên đi chơi tối thứ bảy "bù" cho mình vậy. Biết rằng đó là niềm vui của ông xã, bởi vậy nếu mình mà nói ra thì sợ chồng lại bảo là mình khó chịu, rồi này nọ. Chẳng biết phải làm sao các mẹ ơi. Buồn quá!