A và e lấy nhau dc 2 năm rồi c nhỉ? Trong hai năm đó với a e là gì??? Ngày đó e yêu a như a là do ông trời sắp sẵn cho e vậy. E yêu a mặc cho bên cạnh e có nhiều người hơn a về mọi mặt( a là công nhân hình thức bình thường). Những tưởng ôm t.y to lớn đó e sẽ có cuộc sống vui vẻ nhưng e nhầm. Ngày em mang bầu con chúng ta e cứ tự trấn an bản thân tại e mệt( e nghẹn nặng) bầu bí nên hay nghỉ vẩn vơ, cho đến khi e chuyển sinh gọi a về( a đi làm xa) a nói ít hôm nữa về luôn e nuốt nước mắt ôm con bé nhỏ trong bụng tự nhủ một mình vẫn có thể sinh con.Rồi mẹ a gọi cuối cùng mẹ gọi a cũng về nhưng chỉ vẻn vẹn dc5 ngày e nhớ a vẫn chưa cảm ơn e vì đã vất vả sinh con cho a( là e mơ như vậy) nghe lời mẹ a lại đi mặc cho e khóc sưng cả mắt( vậy mà mẹ a nói câu xanh rờn " khóc gì mà khóc nó ở nhà cũng làm dc gì" bà ko bt là e cần lắm hơi ấm của ch). Con e dc 4 tháng a nói cho mẹ con về ngoại ít tuần, khỏi phải nói e mừng rờn nhưng chỉ dc 5 ngày mẹ bảo ông bà nhớ cháu thế là mẹ con e lại ôm nhau về. Đến cuối năm gđ nhiều việc ob nói gửi mẹ con về ngoại 1 tháng cho mẹ đi làm đỡ@ vất vả( vì trời mưa e lại đi làm xa) sướng qúa chỉ mong bố về như hẹn để mẹ con đi nhưng lạ là nhưng chỉ dc 10 ngày có ng trông cháu ob lại kêu về a lại bắt e về mặc cho e đang ốm. Rồi còn nhiều chuyện nữa nói chung suốt ngày a chỉ" xem mẹ đó mà sống". Rồi gần đâychỉ vì e họ a sinh e ko ai giữ con để đến nv với nó sớm dc nên
sáng sinh tới chiều e mới đi( con e còn bị ho) mà bà gọi nơi nói với a e ko bt điều những chuyện khác thì bt gửi con đi dc( ý là nhà ngoại ấy, vì đằng ngoại cũng có ng mới sinh nhưng e thề e trốn việc cơ quan để đi mừng đó nhé) còn đằng này thì ko chịu đi fai chờ nhắc ( thật ra e cũng định đi vì hôm đó là chủ nhật mai e còn đi làm). Đó là bà gọi điện nói với a thế còn nói với e thì khác... A vội gọi về cho e sau cuộc dt( e còn tưởng vì nhớ vợ con nên gọi ấy chứ) e cầm dt a hỏi con ngủ chưa e trả lời rồi thì a bắt đầu cao giọng lên lớp ko cần nghe e giải thích tức qúa e nt nói a mấy câu( cũng hơi khó nghe) a gửi nguyên tn đó về chờ mẹ cho ý kiến( tn hỏi xin ý kiến lại rơi vào máy e nên e bt) A nói e giờ fai sống với a sao đây mặc dù yêu a thương con( giờ thương con là nhiều thôi) nhưng với ng ko có lập trường như a ko có tình thương vợ như a liệu chúng ta có thể tiếp tục??? Phải chăng a lấy e chỉ để thỏa mãn Nhu cầu cá nhân và sinh con cho a???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1