Mấy ngày nay báo chí đưa tin rầm rộ về việc chọn trường cho con, chập chững lớp 1 thôi đã gánh trên vài cái sự học quá nặng, lại thêm bác hàng xóm có con ở bậc mầm non cũng phải mất cả nghìn đô quen biết để xin cho chị Bông vào trường mầm non đỉnh cao của chất lượng (nghe truyền kinh nghiệm vậy).Trong khi cả nhà mình có hộ khẩu tại một Quận có nhiều trường nổi tiếng bậc nhất, mẹ lại phớt lờ những điều đó, nếu cố cũng xin cho con vào được nhưng mẹ đã ko cố vì mẹ sợ tiền hàng tháng mẹ sẽ không theo nổi, nếu bồi dưỡng cô thường xuyên thì e rằng ko theo được mà ko thì chắc chắn cũng có sự phân biệt, sợ con thắc mắc sao cô lại không bế con bao giờ.


Mẹ chỉ nghĩ đơn giản, các bạn ở quê thiếu thốn đủ đường vẫn lớn lên, vẫn học giỏi, vẫn thành tài lại có hiếu... vậy tại sao cứ phải chạy đua... có phải mẹ suy nghĩ chưa dài, chưa sâu... Mẹ luôn nghĩ trường nào con cũng có thể học được, con có thể học trường làng, sau này chỉ cần con có chí sẽ tự thi những trường mơ ước, mẹ sẽ cho con đến chùa để nghe giảng giải kinh phật, để con có lòng thiện và lạc quan và mẹ cũng sẽ cho con tham gia lớp aerobic hoặc dancesports để con không lạc hậu, mẹ sẽ dạy con biết yêu thương, thật lễ phép, biết kính trên nhường dưới, quý trọng ông bà và ngày ngày mẹ sẽ để con thể hiện những điều đó cho tới khi thành thói quen... Mẹ sẽ không ép con oằn mình học đủ thứ trên đời, sau này lớn con sẽ tự học ở đời, con sẽ lớn.


Liệu có thiệt thòi cho con nếu mẹ làm theo những suy nghĩ đơn giản của mẹ, liệu mẹ có hối hận với suy nghĩ kiên quyết ko chọn trường, ko học thêm quá nhiều... Là con của mẹ liệu con có thiệt thòi??