Mình quen chồng mình qua 1 game online, mới đầu chỉ là kết bạn trên game chơi thôi, thấy có vẻ nói chuyện hợp nhau và vì là bạn ảo nên thoải mái tâm sự cho nhau nghe. Ck mình khi đó cũng vừa li dị vợ cũ đc gần 1 năm, có cô con gái nhỏ đc 3 tuổi (vợ cũ của ck nuôi, cứ cách ngày hoặc cuối tuần anh hay rước bé về nhà chơi, vì nhà 2 người lúc chưa bị giải toả khá gần nhau). Sau khi làm bạn 1 thời gian thì mới đề nghị găp nhau ở ngoài, đi cafe và đi chơi, rồi sau đó mới chính thức yêu nhau.
Khi yêu nhau rồi thì mình cũng hay gặp con gái anh, khi anh đi làm xa mình vẫn thường qua nhà anh chơi và rước bé về dẫn đi chơi, đi ăn, mình thương nó như con mình, con bé cũng có vẻ quý mình lắm. Mình cùng anh và mẹ con bé hay gặp nhau, đi chơi cùng nhau (là 2 cặp, khi đó vợ anh cũng đă có người yêu mới), tụi mình thường tỗ chức đi chơi xa vào dịp hè để con bé đc vui, không cảm thấy bị thiếu tình thương dù cha mẹ k còn bên nhau nữa. Lúc đó mẹ ck mình, bạn thân mình ai cũng chửi mình hâm, tốt nhất là k nên có mối quan hệ thân thiết như vậy vì có thể sẽ có những chuyện k hay xảy ra. Mình lúc đó chỉ suy nghĩ đơn giản là k còn duyên làm vợ chồng với nhau thì cũng có thể coi như bạn, vì căn bản 2 người đều đã có hạnh phúc mới. Mình cũng đôi lần hỏi anh rằng anh có muốn quay lại với vợ cũ k vì thấy tội nghiệp con bé N. Nhưng anh bảo rằng k thể vì giữa 2 người hiện giờ có quá nhìu khoản cách nên k thể hàn gắn như xưa đc. (2 người chia tay nhau vì mâu thuẫn giữa 2 nhà nội ngoại, 2 người khi xưa cũng ly thân gần 3 năm mới nộp đơn xin ly hôn, còn có nguyên nhân sâu xa hơn nữa k thì mình k biết, mình cũng k quan tâm và cũng k hỏi nhìu)
Tụi mình vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như vậy tới lúc mình và ck cưới nhau (tụi mình quen nhau 4 năm thì mới làm đám cưới). Dù sau này mình và ck đã có baby riêng nhưng mình vẫn thương và coi bé N như con ruột của mình. Mình cứ mỗi cuối tuần vẫn kêu anh rước bé N, lúc này bé N đã đi học lớp 3 về chơi với gia đình dù nhìu khi anh làm biếng k chịu rước vì xa quá, mình thì nhớ con bé nên cứ kêu anh chịu khó rước con về chơi với em và con, con mình khi đó đc 1 tuổi rồi. Nhìu khi anh lười k đi thì chính mình chạy đi rước con bé về nhà chơi, chiều lại chở nó về nhà, (nhà mình và vợ cũ a bị giải toả nên chuyển nhà khá xa nhau, mỗi lần muốn đi rước con bé về chơi cũng mất gần 2 tiếng đi về).
Mọi chuyện đã bình yên như vậy cho đến ngày mình quyết định sang nước ngoài du học và mình cảm thấy mọi rắc rối bắt đầu từ đây (con mình lúc đó đã 18t và gửi bà nội trông cháu giùm). Thật ra tụi mình cũng k khá giả gì, đi làm lương cũng chỉ đủ sống, mẹ ruột mình thì thấy thời thế cũng thay đổi, 2vc làm hoài cũng k dư ra đc đồng nào nên mẹ mình đã khuyến khích mình làm hồ sơ du học để kiếm tương lai tốt hơn cho cả nhà. Vợ chồng mình đã phải mượn tiền mẹ mình để làm hồ sơ. Mình làm thủ tục đi trước, ck mình làm thủ tục đi sau. Trong khoản thời gian đó, vợ cũ của ck mình gặp rắc rối trong tình cảm và chia tay người yêu, đã nghĩ quẫn doạ đòi tự tử lung tung, mình có gọi về an ủi và cũng nói ck là an ủi vợ cũ, dầu gì thì cũng nên nghĩ tới bé N mà sống chứ đừng suy sụp như vậy. Mình cũng tin ck mình k có ý gì quay lại với vợ cũ (mình gọi tạm là chị D), chỉ là an ủi nhau như những người bạn bình thường. Khi ck mình qua đây, tụi mình vẫn hay gọi về hỏi thăm và an ủi mỗi khi chị D buồn. Lúc đó mình còn bàn với chồng mình ráng làm dành dụm 1 số vốn sau khi học xong mà có dư tiền thì gửi về mua nhà cho vợ ck mình và sẽ mua cho mẹ con bé N 1 căn nhỏ nhỏ ở ngoại ô coi như bù đắp cho bé N đã chịu thiệt thòi từ nhỏ. Còn nếu sau này có cơ hội định cư thì tụi mình sẽ rước bé N qua đây ở với vk ck mình luôn (tụi mình chỉ bàn với nhau như vậy thôi chứ k có nói cho chị D nghe). Được 1 thời gian thì chị D bắt đầu mè nheo chuyện tiền bạc với ck mình, bảo là giờ thời buổi kinh tế khó khăn, con N ăn học ngày cũng nhìu tiền nên phải gửi về phụ thêm với chỉ. Mình cũng có nói với chị D là hiện giờ tụi mình đang khó khăn bên này vì nhìu thứ tiền phải lo quá nên cũng nói với chị D mỗi tháng gửi về cho chỉ khoản $100 đến $200 để phụ tiền học cho bé N. Tụi mình cũng phải chi tiêu dè xẻng lắm khi qua đây vì đủ thứ tiền phải lo, nào tiền học của mình (tụi mình du học tự túc nên mỗi kì đóng tiền học cũng đã là 1 khoản đau đầu), tiền ăn, tiền sinh hoạt phí, tiền lãi gửi về hàng tháng trả nợ ngân hàng, tiền gửi về cho bà nội nuôi con ở nhà… nên thêm 1 khoản đó là thêm 1 khoản lo, chứ k phải như mọi người vẫn nghĩ đi qua đây du học là sung sướng.
Mình cũng tưởng chỉ như vậy là xong, rồi một hôm mình thấy chị D nhắn tin trách móc ck mình rằng anh có bao giờ nghĩ đến mẹ con e (hôm đó là sau ngày sinh nhật của mình, ck mình mua tặng mình cái ipad cho tiện việc đi học trên trường, k phải vác theo cái laptop nặng gần 3kg). Mình hỏi ck chứ chị D nhắn tin như vậy là có ý gì? Ck mình nói ai biết nó nghĩ j mà nhắn như vậy, ck mình cũng k thèm nt trả lời cho chỉ, mình chỉ nói nhẹ nhàng với ck rằng mình k thích thấy những tin nhắn kiểu như vậy 1 lần nào nữa, nếu k thì đừng trách mình nhắn tin nói lại chị D, vì mình tôn trọng chỉ và coi như 1 người bạn nên k muốn có chuyện gì ảnh hưởng đến tình bạn đó, kiểu nhắn tin như vậy giống như là nhắn tin cho người yêu hoặc vợ chồng trách hờn nhau mà thôi. Và chuyện đó xảy ra 1 lần nữa sau ngày 14/2, khi ck mình mua tặng mình đôi giày (nói thật là giày rẻ thôi, chỉ có $20 nhưng mình thấy vui vì từ khi yêu nhau rồi cưới ck mình rất ít khi tặng quà cho mình) và mình post lên fb. Thế là ngày hôm sau mình thấy chị D nhắn cho ck mình nói là anh có biết vì anh mà đời em khổ lắm k? Sau đó lại nhắn tin xin lỗi ck mình và bảo là vì tâm trạng k tốt. Mình đọc thấy tn là máu điên trong người mình nổi lên, mình k phải là ghen tuông gì hết vì mình biết ck mình k bao giờ có ý nghĩ quay lại với chị D hay có bất kì chuyện gì giấu diếm mình, mọi thứ anh đều công khai minh bạch cho mình biết. Chỉ là cảm thấy khó chịu khi tại sao cứ phải nhắn tin dằn vặt ck mình kiểu đó, mọi chuyện quá khứ đã qua, người quyết định ly hôn trước là chỉ, có niềm vui hạnh phúc với người yêu mới trước cũng là chỉ, thì lấy cớ gì mà nhắn tin trách hờn kiểu đó. Mình đã nhắn tin cho chị D biết là mình rất coi thường người như chỉ, nếu như hiện tại chị đang hp bên ai đó và ck mình thì k có j, thì liệu chị có trách hờn kiểu đó k? Hay vì bây giờ ck mình đang yên vui bên gia đình, còn chỉ thì lận đận trong chuyện tình cảm nên quay lại trách chồng mình kiểu đó, ck mình đâu có lỗi trong chuyện này. Khi mình post lên fb thì bé N cũng đọc đc, nó nói mình biết gì chuyện của ba mẹ nó mà nói về mẹ nó như vậy, mình đúng là loại mẹ ghẻ độc ác, đúng là mẹ ghẻ con chồng (khi đó nó đã đi học lớp 5). Chị D cũng nhắn tin lại cho mình bảo là hiểu lầm này nọ, còn gọi đt cho ck mình khóc lóc nói là anh coi vợ anh nhắn tin vậy cho e có đc k này nọ. Ck cũng có cằn nhằn mình đôi chút nói mình tại sao k nhắn tin riêng cho chỉ nói chuyện mà post lên fb làm gì cho um sùm, mình nói là tại sao phải nhắn tin riêng, k phải em đã nói với anh là e k thích thấy tn kiểu như vậy thêm 1 lần nào nữa sao, tại sao anh k nói với bả mà nói e làm gì. Ck mình nói với vợ cũ e làm thì e chịu đi, khóc lóc j. Tại sao cứ nhắn tin kiểu đó nói với tui làm gì, tui làm j có lỗi với em mà lâu lâu là thấy tn kiểu đó, vợ anh nó nhắn vậy thì đừng có trách nó. Mình k nhắn tin lại cho bé N, mình chỉ nhắn lại cho chị D bảo là bé N nó nghĩ về mình sao cũng đc, mình k quan tâm vì mình chỉ sống đúng với bản thân mình, còn mẹ con chị nghĩ sao thì nghĩ. Sau đó chị D còn thề thốt rằng sau này k bao giờ liên lạc cho ck mình nữa, còn con N cũng vậy, khi nào nó đủ 18t nó muốn nhìn cha nó thì nó nhìn, còn từ giờ con chị chị tự nuôi, nếu lỡ chị có chết thì mới phiền tới cha nó nuôi nấng nó này nọ,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1