xin chào các bác,e viết bài này,mong được một vài ý kiến của các mẹ để xin mẹ e chấp nhận nàng


E xin kể luôn


đầu tiên là về e


E là con 1 của mẹ,Và hiện mẹ e là giáo viên cấp 3 và bố dượng làm trên sở giáo dục,hiện tại nhà của cũng đã ổn định và được coi là khá giả


Bố đẻ e đi nước ngoài làm ăn,nhưng nhà bên đó bố là dis nhôm độc và đến e cũng vậy


Từ nhỏ mẹ đã rất thương e,đã vẽ cho e 1 con đường sáng lạng khi trưởng thành


Mẹ đã mua đất và chuẩn bị xây nhà riêng cho e, khi nào học song( tháng 11 năm nay) sẽ xây nhà và tính chuyện lấy vợ cho e


Mọi chuyện cũng ở đấy mà ra


Trước tiên anh trai con dượng e,yêu bà chị dâu hơn 1 tuổi(bà ý sinh năm 82),có = thạc sĩ hẳn hoi,thế mà lại bị phản đối dữ quá


nào thì hơn tuổi,bé tý(~1m50),nhan sắc lại không = ai,dù sao quyết cưới thì bố mẹ cũng đứng ra tổ chức cho


nhưng bà này vụng và quen kiểu tiểu thư,về nhà e sống kiểu nề nếp và lại không khéo tay nên suốt ngày bị nói.........gia đình hay căng thằng


Nói sơ qua như thế về gia đình e,còn e thì như sau


Em đi học đại học và quen nàng


Mối tình qua game đấy các chị các cô ạ


nhưng cũng đã được 3 năm rồi,,e đã về nhà cô ấy nhiều,và bên đó rất quý e và e cũng vậy


Gia đình cô ấy xuất thân từ nhà nông,ở huyện và cách nhà em hơn 100km


Hiện bố đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài


Mẹ cô ấy thì bị bệnh thần kinh,suy ngh vẫn đc,nhưng bị ảo tưởng có nhiều tiền nên chả làm ăn gì


Chị gái thì làm công nhân và lấy ck cùng c/ty đã ra ngoài thuê nhà ở riêng


1 e trai thì lêu lông và ông nội lẩm cẩm nữa


Hiện giờ cô ấy đang học cao đẳng trên TP cách nhà ~20km,


Từ trước e đã về nhà cô ấy chơi và mọi người rất quý,gia đình bên đó chỉ thúc cưới nhanh lên thôi


e chỉ biết biện lý do chưa học song và chưa có công việc nên chưa dám tổ chức


E và cô ấy rất nhiêu nhau,cô ấy luôn chăm sóc cho e,luôn làm những gì e thích,và làm tất cả vì e


E cũng vậy,cũng muốn cô ấy có được HP,vì đã phải khổ vì GĐ nhiều,muốn đc lo cho cô ấy


Chú thích thêm là bọn e rất nhiểu nhau,không phải t/y sinh viên qua loa đâu các bác ạ


E đã đặt vấn đề với mẹ,mẹ đã nhờ người quen hỏi thăm gia đình cô ấy,cũng đã gặp cô ấy


Hiện tại mẹ k nhất quyết phản đối nhưng mẹ luôn nói


xa lắm,khổ e đầu tiên,sau này co chuyện gì không được bên ngoại giúp,có chuyện gì bên ngoại mẹ già không đi được...................


Nói đến đây chắc các bác cũng hiểu đc tâm tư của 1 bà mẹ khi con trâi đi lấy vợ xa rồi nhỉ...........


Thêm nữa.....


Gia đình cô ấy xuất thân và hoàn cảnh như thế...............mẹ không nói trực tiếp


nhưng hiện dượng , họ hàng bên nội,ngoại e nhiều người làm quan chức ở tỉnh......e biết mẹ sẽ nghĩ không môn đăng hậu đối


Thêm nữa.......


Cô ấy hiện học cao đẳng năm thứ 2........mà mẹ 100% con dâu phải đại học


Với lý do cả nhà có = đại học trở lên hết rồi


Còn rắc rối nhiều cái,nhưng chả biết nói như nào


E đã nghĩ tới cái nước " Chuyện đã rồi" nhưng lại không làm thế được


vì mẹ,vì cô ấy,vì danh dự của gia đình


E không biết làm như thế nào,để vừa được lòng mẹ,được rước cô ấy về trong vui vè và hạnh phục


Xin mọi người góp ý cùng e.....


à e xin nói thêm


Cô ấy cũng không xinh đẹp,lại hơi già trước tuổi......


nhưng e cũng đã trải qua cái thời nhăng nhít,đã qua nhiều mùi đàn bà (e 88 nhưng đã biết này nọ từ năm 14 tuổi =.=)


đã đi và đã quyết định dừng lại.....bởi vì e biết,để có 1 người vì mình như thế,thật sự là rất khó.....


Thuốc đắng đã tật,sự thật mất lòng


các bác cứ cho ý kiến thoải mái e xin tiếp thu.........