"Vê quê cho ngoại nuôi tới 2,3 tuổi gởi nhà trẻ đc rồi lên xin việc lại" xin lỗi mẹ chứ nếu con về sẽ về luôn chứ ko quay lại, ngoại nó sáng đi bán ngoài chợ, cũng lo cơm nước dọn dẹp nhà, căn nhà ở quê thì lúc nào mà chả rộng, 200m2, cũng cơ cực từ thời xa xưa để nuôi 5 đứa con và về già lắm bệnh nào tim, nào huyếp áp, nào thoái hóa cột sống, nhưng nếu có nó ngoại nó cũng kham đc
Còn mẹ, mẹ cũng tiểu đường, viêm xoang nhưng cũng chỉ đi chợ thôi, cơm nước cho 5 miệng ăn, giặt giũ, không lau dọn nhà vì bố nghỉ hưu ko làm ngứa tay nên giành dọn dẹp nhà 30m2, ko đi buôn bán gì, buổi trưa tới chiều của mẹ là cầm ipad đọc tiểu thuyết, mà chưa gì đã từ chối khéo ko muốn trông cháu trong khi cháu nó mới có hơn 1 tháng tuổi
Ngày nào mẹ cũng kể với con, sau này con đi làm rồi, mẹ phải nào là pha sữa, nấu cháo cho nó, cho nó tắm, vỗ nó ngủ, chiều cho nó đi dạo, nào là có một đứa con nít sẽ cực lắm, nào là thấy sợ, thử hỏi mẹ có coi nó là cháu nội ko? Nó có tội tình gì? Chẳng qua có nó mẹ ít được ngủ trưa lại, ít đọc ngôn tình 1 xíu, nhưng nó là cháu mẹ mà, mẹ chỉ muốn nó lớn tống nó đi nhà trẻ thì lúc đó mới lên sài gòn ở lại sao?
Đối với mẹ sáng đi chợ từ 8h tới 10h,về nấu cơm tới 12h, cho đồ vô máy giặt rồi đem phơi tới 1h, coi phim ấn độ, đọc tiểu thuyết từ 1h-4h, ngủ tới 5h30, ủi đồ tới 6h30 rồi xuống nấu cơm là việc cực khổ, phải hầu hạ xin lỗi con nói thẳng nếu như mà chồng con đi làm đủ nuôi con để con ở nhà đi chợ nấu cơm như mẹ bây giờ con cũng làm được thôi, chẳng qua ko ngon bằng trình độ 30 năm nấu ăn của mẹ mà thôi, con tự sống ở đất sài gòn này chục năm rồi mẹ à, chỉ có chồng con và em quen sung sướng nên cũng nghĩ mẹ vậy là khổ tận cam lai rồi
Ai nhìn vô con cũng bảo con sướng, nào là chồng nhà thành phố, khỏi tốn tiền thuê nhà, đi làm về có cơm ăn sẵn, mẹ chồng ở nhà không đi làm sau này hết thai sản có mẹ chăm cháu cho. Xin lỗi chớ có tiếng mà có được miếng, tiền sinh hoạt còn cao hơn so với tự thuê nhà nữa cơ, nhà chồng hở ra là tiết kiệm chứ: đồ ăn nấu dư thì đổ đi vì không ai ăn lại, cá không ăn cá basa, cá điêu hồng vì dở, không ngon, canh chua phải cá bóp hoặc tệ cũng cá hú kèm thêm 2 món mặn, đồ mua để tủ lạnh vài ngày chưa nấu thì đem cho hàng xóm, mua cái mới, tiết kiệm vậy nên con ở dâu cơm ăn cũng chan nước mắt không ít lần, chẳng qua là không muốn đem chuyện nhà phanh phui cho người ta mổ sẻ
Giờ mẹ lấy lý do đó muốn 2 má con con về quê đến khi đủ tuổi nó đi nhà trẻ thì lên cho mẹ đỡ cực? Xin lỗi mẹ, con chỉ có thể 1 là lên lúc nó 6th, 2 là ở quê với ngoại nó rồi xin việc luôn không lên nữa, chồng con không có tiếng nói vì quen mẹ chăm 30 năm nay không tự lập nổi chứ con thì làm được vô tư mẹ nhé, còn mẹ nếu cũng muốn làm bà nội đúng nghĩa thì con nghĩ mẹ cũng nên HI SINH SOÁI CA NGÔN TÌNH tromg mấy chương tiểu của mẹ, dành thời gian cho cháu đi mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn không chăm không nuôi được con thì đừng có đẻ. Đẻ xong lại ngồi đó đay...
Đúng là con mình mình phải nuôi ko dc đòi hỏi...
Bà ở nhà chồng nuôi hay em nuôi bà mà em đay nghiến...