Mẹ chồng nàng dâu !!! Thắc mắc cần được giải đáp gấp
Chào anh chị webtretho !
Em có vấn đề vô cùng đau đầu suốt thời gian qua, em mong những dòng tâm sự dưới đây sẽ đc mọi người góp ý khuyên bảo :(
Em và anh ấy yêu nhau cũng đc hơn 2 năm, 2 đứa đã tính đến chuyện kết hôn rồi. Nhưng gia đình anh vô cùng phức tạp, mẹ anh đã mất từ khi anh 6 tuổi và cô em gái mới 4 tuổi. Bố anh đi thêm bước nữa, chính vì thế từ bé anh em nhà anh đã đc mẹ kế chăm sóc nuôi nấng học hành đến bây giờ. Mẹ kế trc khi về ở với bố anh đã có 1 cô con gái riêng và hiện nay chị ấy đi lấy chồng nhưng ngày bé đều ở chung với gia đình anh. Tính đến nay mẹ kế đã ở với gia đình đc khoảng 15 năm. Bố anh cũng vừa mới mất đc 3 năm nay và bây h nhà chỉ còn mẹ kế và 2 anh em nhà anh sống chung.
Mẹ kế là 1 người kĩ tính, có phần khó tính và nguyên tắc. Ngay từ khi anh còn bé mẹ đã uốn nắn và khắt khe với anh cho đến tận bây giờ vẫn là như vậy. Anh là con trai nhưng ko bao h đc đi chơi quá 11h tối, vẫn phải làm viêc nhà...
Kể ra thì mẹ kế là người tốt nhưng từ ngày anh ấy yêu em và dẫn em về ra mắt thì cũng là lúc nhiều biến cố xảy ra. Ngay từ khi em về ra mắt anh ấy
lại hơi vô ý khi ngồi sát vào em làm mẹ anh nhìn thấy. Kể từ đó mẹ anh mất thiện cảm và ko ưa em. Em cứ đến nhà thì mẹ anh cũng chả nói chả rằng, em cố nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói nhưng mẹ anh cũng chỉ trả lời cho qua và xem tivi. Những ngày lễ em cũng mua quà biếu và tặng nhưng mẹ anh từ chối ko nhận, có nhận thì lúc em về mẹ anh lại đưa cho anh đi mà giữ. Em mua quà Tết hay gì đó mẹ anh đều miễn cưỡng ko muốn nhận và ý nói nếu sau này 2 đứa k thành thì mang tiếng. Và còn nói nếu lần sau còn đem đến thì sẽ ko nhận và đem để ra cửa.
Cũng kể từ đó em cũng ít qua lại nhà anh vì biết mẹ anh ko ưa mà lại 2 bác cháu ko có chuyện gì để nói. Hơn nữa mẹ anh còn nói em là giả tạo, nanh nọc và ghê gớm. Sau này sẽ bắt nạt anh…..
Giữa anh và mẹ thì ngày càng căng thẳng vì do bị kìm kẹp quá lâu nên anh khó chịu, có hốm đi chơi vs em về muộn hơn 30p mà mẹ anh gọi điện nói em xa xả trong điện thoại.
2 mẹ con ko hợp nhau cứ nói là lại cãi vã, mẹ anh luôn tìm cớ bắt lỗi và nhiếc móc anh. Cũng chỉ quanh quẩn chuyện nhà cửa bừa bãi, rồi tính ẩu thả hay quên của anh.
Vì em nghĩ anh ấy là 1 người tốt, mọi người cũng nói vậy. Nhưng trong mắt mẹ thì anh là người tồi khi thường xuyên cãi lại mẹ.
Hai mẹ con cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau suốt ngày và nửa năm nay mẹ anh ko ngồi ăn cơm cùng anh.
Còn cô em gái thì cũng ko hợp vs anh và đứng về phía mẹ, cô ấy cũng ko ưa gì em.
Em ko biết em đã làm gì mà để nhà anh làm thế với em L
Cách đây vài hôm, anh có đề cập vs mẹ chuyện kết hôn. Anh nói là : mẹ xem tnào hnào xuống nhà T nchuyện rồi lo tổ chức cho bọn con, bọn con yêu cũng lâu rồi.
Ko biết anh nói thế có gì là sai mà khi em lên nhà mẹ anh nói vs em là nói thế là như ra lệnh, rồi mẹ anh rất bức xúc. Và nói thêm ko hiểu yêu nhau kiểu gì chả thấy qua nhà.
Lúc em qua nhà thì mẹ anh lạnh lùng vs em, lúc em ko qua nữa thì nói như thế L
Em qua nhà anh để bàn chuyện cưới xin thì mẹ anh cũng là lúc ngồi cho 1 tràng kể xấu anh, nào là anh vô tâm vô tình, anh cẩu thả bẩn thỉu, lười biếng, rồi hay cãi láo…
Mẹ anh tất cả những gì mẹ làm là muốn tốt cho anh, để mọi người ko nói là con nhà ko có học. Nhưng cách mẹ anh làm thì hơi quá
Sau đó mẹ anh bảo ko bao h tha thứ cho anh vì anh cãi láo vs mẹ và có lấy vợ thì ăn riêng.
Nhưng điều em đau đầu nhất là mẹ anh nói luôn là sẽ ko đi xem ngày cưới cho bọn em. Để bố mẹ em tự xem, chuyện này nhà trai phải là chủ động vậy mà mẹ anh nói luôn như thế.
Rồi bảo ko dám xem ko sau này vợ chồng em có vấn đề gì lại trách móc vì ngày xưa mẹ xem ngày
Bây giờ em rất khổ tâm ko biết phải làm sao, bố mẹ em mà biết mẹ anh như này thì sẽ ko bao h chấp nhận cho em cưới anh. Mọi chuyện nhà anh như nào vs em em đều ko dám nói.
Nếu mẹ anh xuống nói chuyện mà nói thẳng vs bố mẹ em là ko xem ngày, để bố mẹ em xem rồi tiến hành. Thì bố mẹ em sẽ nghĩ gì
Mọi người ơi em phải làm sao đây ? Rồi sau này còn làm dâu con. Mọi người cho em 1 lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1