e là một mem mới trên diễn đàn, bình thường e rất hay vào đọc tâm sự của các mẹ nhưng hôm nay e đã quyết định lập nik và e mong các mẹ hãy cho e những lời khuyên quý giá. e lấy chồng được hơn 1 năm rồi,chúng e chưa có con, chồng e hơn e 8 tuổi. hình như cuộc hôn nhân của bọn e ngay từ đầu nó đã ko đc như ý rồi dù bọn e đến với nhau vì tình yêu. ngày e đi lấy đăng ký kết hôn cũng là ngày e phát hiện ra trong thời gian yêu nhau a ý vẫn qua đêm ở nhà ng yêu cũ e vô cùng thất vọng lúc e mới nói ra a ý ko những ko xin lỗi mà còn nói e bới móc quá khứ lúc đó em rất giận chồng em thấy vậy cũng xin lỗi và mong e tha thứ lúc đó đã đăng ký kết hôn rồi và em cũng rất yêu chồng nên em đã bỏ qua. ngày cưới em đc bố mẹ họ hàng bên nhà e cho tổng cộng hơn 2 cây vàng và mẹ chồng e ko cho gì hết e cũng ko cần vàng của mẹ c e đâu nhưng mẹ đã nói một câu làm em thấy rất buồn đấy là hôm gần cưới em về nhà chồng ăn cơm chồng e trêu mẹ một câu hơi vô duyên làm em rất ngại là "mẹ định cho con dâu mấy chỉ vàng" mẹ em nói "tao cho cả cái nhà rồi còn đòi vàng gì nữa" (bọn em được ở riêng) giá như mẹ đừng nói như thế em cũng biết được như e là rất tốt rồi nhưng em nghĩ lấy chồng theo chồng đã đón em về rồi chồng em ở đâu em ở đấy đâu phải em vì cái nhà mà lấy chồng e chẳng lẽ mẹ chồng e cho vàng xong đuổi bọn em ra đường ở? đám cưới bố mẹ chồng em cho tất cả 110tr để lo tất cả mọi thứ từ sắm sửa đến cỗ bàn... nhà em làm chung nhà trai nhà gái tất cả là 120 mâm ở khách sạn hacinco khách nhà em là 50 mâm còn lại là nhà chồng lúc thanh toán hết gần 200tr bố mẹ em ko tính vàng cũng phải cho thêm nhiều lắm mới đủ vì tiền bố mẹ chồng cho chỉ mua được bộ giường tủ đệm với cỗ còn ko đủ toàn bộ tiền mua nhẫn cưới rồi chụp ảnh tiền cỗ thiếu rồi mua máy giặt, lò vi sóng... là tiền em đi làm để dành đc và bố mẹ em cho. người ngoài nhìn vào ngỡ em sướng lắm lấy đc chồng giàu hix nếu nhà chồng em ko có em cũng chẳng kể làm gì nhưng mà nhà chồng em còn khá giả hơn nhà e. trước khi lấy chồng em làm kế toán nhưng em chỉ tốt nghiệp cao đẳng thôi nên em đi học liên thông lên đại học vừa đi học vừa đi làm rất mệt nên em xin nghỉ việc đc nửa năm mẹ chồng rất ko vừa lòng về việc em nghỉ việc. trong cuộc sống gia đình vợ chồng cãi vã là chuyện bình thường nhưng chồng em tính rất gia trưởng và ích kỉ nếu cãi nhau bao giờ em cũng phải làm lành trc nếu em sai a ý sẽ làm mình làm mẩy và phải xin lỗi nhiều lắm lâu lắm mới đc còn nếu a ý sai a ý xin lỗi em nếu em vẫn giận a ý sẽ dỗi lại e luôn. chồng e 32 tuổi rồi mà rất ham mê chơi điện tử chỉ chơi thôi cứ đi làm về là ôm lấy máy tính chơi đến 2 3 giờ sáng ngủ một tý rồi lại đi làm ngày nào cũng thế nên chồng em rất gầy dù tẩm bổ thế nào cũng ko béo lên đc nhưng ai bảo a ý gầy a ý cũng nói tại vợ nuôi khéo quá:|nói chung nhiều nữa nhưng em nghĩ mình vẫn thông cảm đc. vợ chồng em lấy nhau hơn 1 năm rồi mà chưa có con em bảo đi khám a ý ko chịu bảo tại e chứ a ý bình thường em đi khám 1 mình làm hết các xét nghiệm, siêu âm... kết quả em bt mà a ý vẫn nhất định ko chịu đi khám. hôm trước cãi nhau a ý nói những lời làm em rất sock "e biết mẹ nói gì ko mẹ bảo tao không hiểu vì sao mày lấy nó cái loại đàn bà ko đẻ đc, ăn học thì ko đến nơi đến chốn...mày bỏ nó đi mà lấy đứa khác" đấy mẹ chồng em nói thế đấy e nghe xong tức lắm mới nói thế sao mẹ không nhắc đến tiền em trả nợ cho a(chồng em đánh bóng thua e phải bán hết vàng và vay bố mẹ đẻ em để trả khoảng 300tr vì mẹ chồng e ko cho bảo nó có chém chết mày thì tao đến nhặt xác chứ ko có tiền mà trả cho chúng nó, rồi em còn phải trả nợ cho e trai chồng nữa...) rồi chồng em lại bảo"mẹ bảo mày hỏi vợ mày xem tiền nó trả hộ mày bao nhiêu để tao bù" em bảo thế thì tốt quá anh bảo mẹ trả cho em đi chồng em bảo mẹ bảo li dị thì mẹ mới trả em điếng người luôn. lúc đấy em thực sự thất vọng em ko ngờ mẹ lại nói về em như thế chồng em lúc nào cũng bảo mẹ thật thà hiền lành nhưng em thấy mẹ đang phá hoại hạnh phúc gia đình e trước mặt em thì tươi cười quí mến lắm sau lưng em lại nói những lời như thế vợ chồng e cãi nhau to chồng e bảo "mẹ tức mới nói thế" nhưng thực sự em ko hiểu đã làm gì để mẹ phải tức đến mức xúc phạm em như thế chồng em ko nói lại đc dắt xe đi khỏi nhà hơn 11h mới về xong giận dỗi em mấy đêm nay ko ngủ đc em nghĩ em cũng hơi nóng quá nên đã chủ động làm lành nhưng chồng em có vẻ vẫn tức lắm em chẳng dám kể với mẹ đẻ sợ bố mẹ buồn chồng em làm gì ko phải em cũng đều giấu nên bố mẹ em ko hề biết mỗi lần bọn êm cãi nhau đều trách em trẻ con vì khi em kể em toàn giảm bớt lỗi của chồng em đang stress kinh khủng mong các chị hãy cho em lời khuyên để em biết mình nên làm gì lúc này e có nên tiếp tục xin lỗi ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em mới lấy chồng 1 năm thôi, sẽ còn nhiều chuyện đau đầu hơn trong những...
1. Tiền cưới: oba cho 110tr để lo từ A-Z. OK tính tóan nhé: nhà bạn 50 mâm, nhà chồng 70 mâm ==> nhà bạn phải...
1 là Chồng chị nói xấu chị với mẹ khiến bả ghét chị
2 là Chồng chị muốn bỏ chị theo con khác nên nói xạo...
2. Sao em ko hỏi chồng em rằng tại sao mẹ chồng lại tức em tới...