Các chị ơi tư vấn giúp em t.h của em mà em ko hiểu mình đúng hay sai nưa. e lấy chồng xa và đã thỏa thuận với chồng là sau khi cưới thì mỗi tháng phải về nhà em ít nhất 1 lần ( nhà e cách nhà chồng 130km) ,lúc đấy thì chồng thoải mái lắm. Hnay MC em bảo " con cung k cần thiết mỗi tháng phải về nhà 1 lần, người ta còn cưới cả năm mới về mấy lần, có việc thì về thôi, con cũng phải thông cảm cho chồng con mới về nhà kinh doanh công việc bề bộn ..." Ôi mình nghe mà nghẹn ngào, đang định nói lại rõ quan điểm của em thì nhà lại có khách nên e chưa nói gì đc. Nhưng sẽ có hôm e muốn nói thẳng thắn với MC em. Nhà em 2 con gái, mẹ em cũng ko thích e lấy chồng xa, nhưng chả nhẽ lại cấm đoán, mà phải nói thật là nhà em cũng có đkiện, ở tp, lại nhà cao cửa rộng, nghĩ đến BM nuôi dưỡng bao nhiêu công sức thì ít nhất khi lấy chồng cũng phải 1thang về nhà 1 lần. Bjo là thời đại nào rồi mà ko đc về, nếu có thời gian và đk thì về có làm sao, mà em về cũng có xe đón đàng hoàng chứ k phải về xe khách ( nhầ chồng e cũng có oto nhưng chồng em ko nhiệt tình lắm). Con gái mặc dù đi lấy chồng k có nghĩa là mẹ mất con, vẫn phải có trách nhiệm với BMđẻ, chưa kể quê quán còn ông bà cô bác...E định nói rõ quan điểm của em với mc " nếu chồng con bận, con ko ép về, nhưng con nếu có tg thì con vẫn về, con còn muốn về nhiều hơn thế. Ko có đk thì phải chịu,chứ có đk thì lương tâm con cắn dứt, bm con nuôi con bao nhiêu công sức đi lấy chồng ko có nghĩa là con là con nhà người khác, con vẫn coi bm con là trên hết, cũng như chồng con luôn coi BM mình là nhất. trước khi lấy chồng chúng con cũng phải thống nhất, cả 2 đồng ý lấy nhau tức là phải cùng nhau chia sẻ khó khăn, bjo cuộc sống hiện đại, người ta k có đk thì mới phải thế...." .
Nghĩ mà buồn quá, nhà chồng em có đk nhưng MC em thì quan điểm vẫn xưa lắm, chồng em thì k tâm lý , cũng khá gia trưởng...Nói thật là e mới cưới hơn 1 năm nhưng rất nhiều lần em muốn ly hôn, mỗi lần cãi nhau là đều liên quan đến vấn đề về nhà vợ. Thậm chí em nghĩ cs hiện tại của em bjo là gì? E đang cố gắng để hòa nhập với cs quê chồng , ko bạn bè, người thân, công việc ko phù hợp với ngàh học của em, em đang sống vì ai? Ở nhà cơm nước phục vụ cho BMC, buồn tủi, cảm giác mình đã mất đi chính mình và cố sống để hài lòng người khác, mệt lắm...E muốn gạt bỏ tất cả về nhà với BM, có gia đình thân yêu, sống thoải mái với lòng mình còn hơn là gượng ép...