Xin chào các chị em!


Em sắp lập gia đình, nhưng tình hình là mẹ chồng tương lai có vẻ không giống như sự ngọt ngào bà ấy thể hiện ra bên ngoài. Chuyện là thế này, em với anh quen nhau từ thời tay trắng sinh viên ăn mì gói sống qua ngày, giờ thì chồng sắp cưới của em giỏi và may mắn có 1 công việc lương tương đối khá giả so với mặt bằng chung, và chuyện anh ấy chăm lo cho gia đình anh ấy đầy đủ hơn ngày xưa là chuyện thường tình (lúc đi học gia đình không dư giả nhiều) và em thường hay bảo anh ấy sắm sửa vật chất cho gia đình anh đầy đủ để nở mày nở mặt với họ hàng, để cha mẹ của anh đỡ vất vả hơn (sửa nhà mới, mua tủ lạnh, mua TV, máy giặt...) nhưng cũng chính từ lúc có tiền thế này, mẹ anh bắt đầu quay ngang vòi vĩnh anh một cách bất chấp, mỗi tháng anh gửi nhà 5 triệu để ba mẹ ăn uống đầy đủ (nhà ba mẹ ở quê nên không quá đắt đỏ) gửi tiền em gái đi học là 2 triệu/tháng, anh đi làm xa ăn uống, thuê trọ điện nước, tiệc tùng đồng nghiệp, tiền xăng, tiền điện thoại và những thứ chi phí khác anh phải chi rất nhiều, và anh còn phải tiết kiệm 1 ít cho bản thân dự phòng ốm đau, cưới hỏi nhà cửa sau này.. và việc mua sắm đồ đạc trong nhà đã khiến anh phải trả nợ+lãi, nhưng anh thương ba mẹ sợ ba mẹ lo nên không nói với ai, chỉ nói với em... Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ anh hiểu và thông cảm cho anh, nhưng không, bà luôn diện mọi lý do để anh phải gửi tiền về cho bà càng nhiều càng tốt, không cần biết anh đi làm cực khổ thế nào, nợ nầng thế nào, mỗi tháng 5 triệu nhưng cứ đến nửa tháng là bà lại nói hết tiền, có khi diện đủ mọi lý do để vòi thêm mỗi tháng 10 triệu.. có khi bà lập kế nhờ chị em bạn dì gọi điện cho anh ấy mượn tiền vì họ hàng thiếu nợ này nọ, anh phải đi vay bạn để đưa cho bà ấy... giờ đến việc bà nhờ con gái ruột của bà (nghĩa là em gái của anh ấy) đi tra khảo e xem em có cất giấu tiền của anh không sao anh không còn nhiều, tại sao anh nói hết, tiền anh đi làm đâu...?) tháng này anh ấy chỉ còn vỏn vẹn 3 triệu trong túi, nhưng cho em gái 1,5 triệu đi học, anh đi đám và mua sắm đồ đạc trong nhà thì còn lại có vài trăm ngàn sống sao đến hết tháng đây, nhưng mẹ anh vẫn cứ nằng nặc hỏi tiền anh đi làm để đâu hết rồi, làm gì hết, rồi đổ cho e là ăn xài hết tiền của anh, còn nghi ngờ rằng e quen anh chỉ vì anh có tiền và muốn giành tiền của anh, trong khi e thì vẫn hàng ngày đốc thúc anh chăm lo có hiếu cho ba mẹ anh, quan tâm bà từ cái nhỏ nhặt nhất, quan tâm luôn cả việc học hành của cô em gái, vậy mà giờ em thành kẻ có tội.. mọi thứ a vẫn im lặng không nói với ai ngoài em.. và cục nợ ấy thì vẫn trả từ từ


Thật sự giờ em không biết phải làm sao để xử lý việc này, nếu sau này cưới về, cảnh này cứ tái diễn thì xích mịch mẹ chồng con dâu là chuyện đương nhiên, các chị có kinh nghiệm xin chia sẻ giúp em, em cảm ơn ạ!