Xin mọi người cho em lời khuyên gấp đi ạ, e mới sinh xong được có.8 ngày mà ngày nào cũng suy nghĩ về chuyệ này chắc e trầm cảm rôì không biết chuyện gì xảy ra quá.


Chuyện là hôm e sinh mẹ chồng có từ quê lên thăm, bà đòi cho con e tết này được 5, 6 tháng thì về quê, (bà nghe mấy bà hàng xóm kể con cháu lên tp sống không về rồi gặp ông bà ở quê không nhận ra nên sợ) em biết ông bà thương cháu nhưng con còn nhỏ nên định gần tết nếu 2 vc thuê được oto riêng thì về nên em chưa tl bà chính thức, v thôi mà trong bv bà khóc lóc om sòm nói e khi dễ nhà chồng. Thêm nữa là trc đây 2vc e ở riêng thuê nhà tiền ăn cũng hơn 4tr, nên sinh xong e về nhà mẹ ruột ở ( mẹ ruột e ở tp) e bàn với chồng phụ mẹ 3tr mỗi tháng coi như tiền đóng trọ, không biết bà nghe câu chuyện như thế nào mà bà với cô e chồng mỗi ngày đều gọi cho chồng e nói bên nhà e bòn rút lương chồng làm ra phải nuôi cả.nhà vợ, bắt 1 tháng sau ra riêng không đc thì về quê , trời ơi e nghe mà không chịu nổi, trong khi đó ba mẹ ruột e thức khuya dậy sớm trông cháu giúp mà bị nói như v, e có nói với chồng ra riêng thì e chăm con không nổi, thì chồng đòi rước mẹ chồng lên (nói thêm là bà chưa bao giờ lên tp trừ 2 ngày lên chăm e trong bv, mà phần lớn thời gian là tâm sự với mấy người ở chung phòng và ngủ) đồng nghĩa với việc e mới sinh xong 1 tháng phải đi chợ nấu nướng, chăm con và phục vụ mẹ chồng, trong khi mẹ ruột nhà ở gần bên mà không đc ở. Giờ e phải nói làm sao cho chồng e thông chứ 1 tháng sau mà mẹ chồng lên đòi bắt ra riêng thì có nước e ôm con bỏ chồng cho rồi.