Nhân vừa lượn lờ sang mục Đọc báo giùm bạn, vớ ngay phải 1 bài báo ba lăng nhăng về cuộc hôn nhân bí ẩn của Hồ Ngọc Hà, nhưng lại túm được 1 câu mà bấy lâu mình có để ý nhưng chưa ngẫm kỹ: mẹ chồng không chấp nhận con dâu.
Các bác nghĩ xem, liệu thực sự mẹ chồng có quyền không chấp nhận nàng dâu không? Quan điểm của em là không. Vì sao? Con dâu không phải do "mẹ cha mua về", không phải món hàng nên làm sao mẹ chồng có thể nói mình chấp nhận hay không chấp nhận. Vợ chồng con trai - con dâu đến với nhau là tự nguyện trong tình cảm, ràng buộc trước pháp luật nên mẹ chồng không thể là người phán xét "tôi chấp nhận cô hay tôi ko chấp nhận cô". Trước hết, chấp nhận hay không chấp nhận, là do 2 con người chủ động, trực tiếp chịu trách nhiệm là vợ và chồng. Tiếp theo là pháp luật. Nên nói gì thì nói, chưa đến lượt mẹ chồng nói chấp nhận con dâu. Đây mới là nói về lý.
Nói về tình, kể cả khi con trai nó tâm sự với mẹ: con không chấp nhận nổi vợ con, có nhẽ một bà mẹ chồng trong hình dung của em (sau này em cũng sẽ là mẹ chồng ạ) là sẽ ngăn con có cái suy nghĩ ấy. Em cũng không dám vơ đũa cả nắm vì thực tế quanh em cũng không phải là không có những nàng dâu tai quái làm em phát thương mẹ chồng nhưng về cơ bản, người già thường có xu hướng vun vén lo lắng cho con cháu. Em vốn nghĩ phản ứng đầu tiên của mỗi mẹ chồng khi nghe tin đó có lẽ sẽ là sự đan xen của 2 thái cực: 1 là lo lắng cho cái gia đình nhỏ của các con; 2 là tương đối yên lòng vì thằng con giai mình ko đội vợ lên đầu, lên trên cả mẹ nó. Tuỳ mức độ tình cảm của mỗi bà mẹ chồng mà thứ tự của 2 cảm xúc này có thể hoán đổi vị trí cho nhau.
Tóm lại, quan điểm cá nhân em là mẹ chồng không có quyền và cũng không nên phát biểu một lời nói gây chia rẽ như thế này. Các bác nghĩ sao ạ?