mình thấy rât mệt mỏi các mẹ ơi? mình có 1 mẹ chồng rất ham tiền, ngày trước ở dưới quê mình và mẹ chồng mình có mối quan hệ k tốt lắm, nên mình bỏ đi sài gòn làm. mình cũng hay gửi tiền về cho mỗi lần 1 2 triệu 2,3 tháng cho 1 lần, mặc dù kinh tế của mẹ chồng mình rất cúng, ông bà buôn bò ruộng nương cũng cả héc, nhưng phận làm con mình vẫn gửi, chưa dừng ở đấy mẹ mình gọi điện bảo vc mình cho bà mượn 15 triệu trả nợ, khi nào bán bò bà trả, mình biết có bán bà cũng không trả, bởi tuef trước tới giờ bà mượn của mình cũng 40;50 chục rồi mà cũng 6 năm rồi bà cũng chẳng thấy trả, mỗi lần nói đến bà dãy đành đạch ấy, bà bảo không có cho bố mẹ thì thôi tính công,..... đại loại là như vậy..., mình thấy rất mệt, còn chồng mình chỉ biết im lặng. ngày trước bà ác với mình lắm, mặc dù chuyện cũ đã qua nhưng nghĩ lại mình thấy chẳng có ai giống bà, kinh tế còn cứng hơn mình nữa mà suốt ngày gọi điện rên như gì ấy rồi cứ nhân cơ hội gì cũng vòi tiền, có ai giống mình không có cách nào giúp mình với mình thấy rât khó xử