Thưa các chị khi em viết những dòng này em đang rất mệt mỏi và chán nản vì nhà chồng em. Em là con út khi lấy chồng em em và chồng còn khá trẻ, bọn em có em bé trước hôn nhân. Nhà chồng em không có gì và em vẫn chấp nhận lấy chồng em với 2 bàn tay trắng.Tất cả mọi đồ đạc khi cưới đều do 1 tay 2 vc mua sắm.Cũng phải nói thẳng ngay từ đầu mc em cũng ko thích em rùi thế nên không ưa thì dưa hóa dòi. Ở nhà 1 mình tay em thu va thu vén lo hết chuyện tiền nong cơm nước trong nhà. sáng đi chợ trưa nấu cơm chiều đi làm đến tối mịt mới về mà suốt ngày bà đi nói em là làm biếng rồi ko chịu đóng gióp. Theo các chị bây giờ tiền điện rồi thức ăn các thứ trong nhà em đã mua rồi mà vẫn còn muốn em đóng góp trả hiểu đóng góp cái gì? Trong khi em đang bầu bí lo được như thế quá là tốt rồi . Rồi bà chửi em xui chồng em bỏ em đi lấy đâu chả được vợ đợt em bầu bí người ta kê phải dùng lactacyd bà đi nói vs mọi người rằng em bị viêm nhiễm tự nhiên đương đâu đi rước cái thứ viêm nhiêm về nhà, các chị thấy em khổ chưa. Chưa kể lúc đẻ bà ko hề lên chăm em kể cả chị ck độc có 2vc thay nhau chăm nhau bà ngoại thì bận làm hàng, không lên được. Đến lúc về nhà 1 tháng giời 2 mẹ con ôm nhau bà cũng chẳng ỏ ê gì mà em không hiểu em làm gì mà bà lại ghét em thế, 10 ngày em đã phải ra giặt quần áo, vết thương thì đau đêm con khóc vẫn phải lạch cạch pha sữa cho con . E chán quá xin về nhà đẻ 2 tháng thì bà lại đi nói nhà em không ra 1 cái gì cả trong khi em về đấy mẹ em tiện chăm em tiền sữa tiền bỉm cái gì cũng đến tay cũng đến khổ. Gần tết em về ăn tết về nhìn ông bà cũng chưa sắm sửa gì tết em cũng đưa 1 chút gọi là đóng góp rồi mua giầy dép cho bố mẹ em em cũng tính gạt bỏ tất cả để sống nhưng đời không như mong muốn các chị ạ........Thôi ck em lên ròi em hẹn các chị mai nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thứ nhất, bạn không mua thức ăn và chi bất cứ loại tiền gì trong nhà nữa, mà bạn gộp...