Mình mới sinh đứa thứ hai. Bé đầu mọi người bảo giống bố nên bà quý hơn. Bé thứ hai giống mẹ nên bà không quý, không bế cháu. Mình thật sốc khi hôm nay hàng xóm cho biết rằng bà nói oang oang dưới chợ (nhà mình ở gần chợ) là thằng thứ hai giống mẹ, xấu nên bà ghét, không thèm bế. (Người kể lại chuyện đó cho mình là người tốt, chân thành chứ không có ý chọc ngoáy). Từ khi sinh bé ra mình lờ mờ cảm nhận được nhưng hôm nay thì quá sức chịu đựng rồi. Mối quan hệ MC_ND của nhà mình cũng giống bao nhà khác nên mình không kể chi tiết ở đây. MC mình là người rất đanh đá (theo nhận xét của nhiều người làm cùng bà từ trước).
Thương con quá, nó có tội tình gì đâu mà sinh ra đã bị bà ghét. Bà ghét mẹ nó nên ghét lây sang nó. Ức chế mà chẳng nói được với ai. Nói với chồng thì chồng lại bênh mẹ thôi. Mình đang định nói với bố chồng để BC nói với MC. BC mình thì quá hiền, chả có chính kiến gì cả nên mẹ chồng bắt nạt. Gia đình ngoại thì ở quê, vả lại ông ngoại cũng ko thích mình sinh thêm cu thứ hai này nên khả năng nhờ ông bà ngoại là không được.
Tình chuyện ra ở riêng nhưng 1 thân 1 mình lo cho 2 con quá bé thế này sợ các con thua thiệt. Vì bây giờ lương của mình 7tr, tiền gửi và tiền sữa bỉm cho 2 con 1 tháng đã hết 5tr. Chồng cũng chả có tiền và không chịu ra ở riêng nên 1 mình sẽ mang theo 2 con đi. Nếu mẹ nào ở khu Phương Mai biết nhà nào cho thuê 2tr/tháng thì mách cho mình nhé. Mình muốn ở khu này vì gửi bé cho 1 bà cùng khu rất tốt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình có bà nội rất tuyệt nhé. Bà có chục đứa cháu, nhưng đứa nào bà cũng yêu hết. Dù...
Những va chạm nhỏ hàng ngày MC-ND thì nhà nào chẳng có....
Mình biết tính MC mình mà, bà sẽ chối ngay và...
Mà cũng chẳng cần mách ai....