Tui là một cô gái chưa có ý định sẽ con sớm cả. Tính tui thì thích tự do, bay nhảy, đi đó đi đây, tham gia nhiều hoạt động,.... Nhưng mà các bạn cũng biết rồi đó ba mẹ thấy con gái lớn thì dễ gì chịu để yên. Thế là tui và anh nhà kết hôn sớm hơn dự định nhưng tui thì vẫn tung ta tung tăng với mọi cuộc vui của bạn bè được nha. Mà không biết ba mẹ chồng tui thủ thỉ gì với chồng và ông chồng yêu dấu của tui đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời vợ, rồi thì cứ dắt đi ăn miết thôi (tui có 1 tâm hồn ăn uống to bự). Và bùm....Ơ có em bé rồi này.. Thế này thì biết làm sao, làm sao còn được đi chơi với chị em nữa cơ chứ. Tui buồn tui khổ quá mà 😖


Vì biết mình đang mang 1 cục bông nhỏ trong bụng nên tui có ý thức hơn nhiều, mặc dù không cam lòng xíu nào. Tui đọc sách làm mẹ, sách chăm sóc thai nhi,...nói chung là những gì liên qua tới mẹ và bé là tui bắt đầu tìm hiểu hết. Mặc dù là bắt đầu làm mẹ người ta rồi đó nhưng tui thì vẫn không thể nào chịu ngồi yên được. Tui không được bay nhảy nhiều nữa, không được tự do đi chơi nữa thì tui chuyển qua chọc phá, troll mọi người nha. Vì tui biết mọi người không có dám làm gì bà bầu đâu nè haha.. Từ ngày có bầu là tui lại có thêm một cái tên 'mẹ bầu vui vẻ', nghe cũng thích á. Nói chứ từ lúc biết mình mang thai tui vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để làm một người mẹ. Tui sợ tui không đủ tốt để làm mẹ, rồi không biết khi cục bông nhỏ chào đời tui sẽ làm gì, sẽ ra sao. Có quá nhiều vấn đề khi mình có con, vui thì cũng có mà lo thì phần nhiều. Đúng là tâm lý mẹ bầu phức tạp ghê vậy đó.


Cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng viết xàm xàm của mẹ bầu vui vẻ nha. Tui còn 1, 2 tháng nữa là được gặp cục bông nhỏ của tui rồi, háo hức ghê 🥰🥰