Mình có chuyện này muốn lên đây, vừa để giải tỏa stress cho đỡ giảm thọ, vừa để hỏi cao kiến của các mẹ. Chuyện là thế này:Mẹ chồng mình và mình cũng k phải là hợp nhau. Chỉ bằng mặt mà không bằng lòng – đấy là nói chân phương ra cho dễ hiểu. Theo mình thì quan điểm sống khác nhau nên càng ngày mình càng ít tranh luận với bà. Cứ vâng vâng cho qua chuyện, rồi việc mình mình làm. Chứ không như hồi đầu và bây giờ quán triệt quan điểm là “ ít chiến sự “ để đỡ làm khổ chồng, con.Nhưng vừa rồi có 1 việc là như thế này:Vợ chồng mình cho 2 nhóc đi chơi 2 ngày ở Vĩnh Phúc– đứa bé nhà mình 1 tuổi. Chỗ ấy rất chi là đẹp, sạch và phục vụ chu đáo. Nhưng mỗi tội là đêm bé ngủ bị muỗi đốt ( vì điều hòa không dám bật lạnh sợ cháu ốm ). Thế là về nhà bà thấy xót cháu ( thực ra bà không ở hẳn với 2 vợ chồng mình - chỉ xuống chơi với cháu 1-2 ngày /tuần ), vả lại là bà theo quan điểm là giữ rịt cháu trong nhà cho nó đỡ ốm, càng ít ra ngoài càng tốt. Vấn đê ở chỗ : bà đã mớm cho cháu lớn nhà mình ( 7 tuổi ) nói những câu như sau” Mẹ không biết thương bố, thương em Bí. Lần sau mẹ muốn đi đâu thì gửi Bí cho Bà “Trong khi đó:- Bố cháu thì bận lắm nên đi thư giãn cũng rất thích . Bà thì cứ cho là phải lái xe khổ lắm. ở nhà mới sướng.- Bí cũng thích vì có không khí trong lành. Tóm lại mọi việc đều ốn trừ vụ muỗi đốt và đem con đi xa quá – những 40 cây số!!Mình quan tâm nhất là vụ bà để cho cháu nói những câu như vậy với mẹ. Mình phải làm sao đây, nói với OX thì OX cũng ngại, vì bà mình “ hiền “ lắm ấy. Còn nói thẳng thì lại sợ bị MC “ dịch “ sang tiếng Tây Ban Nha như có topic trên này đã nói rồi lại chẳng đi đến đâu.Nhưng mình nhất định phải giải quyết vụ này, cách nào tốt nhất các mẹ quân sư cho mình với. Đây k phải là lần đầu tiên bà để cho cháu nói như thế, nên mình rất ức chế. Các mẹ giúp mình nhé.