Chào tất cả mọi người. Trước khi cưới tôi và cô ấy đã yêu nhau suốt 9 năm trời. Ngày công việc của tôi ổn định cũng là lúc chúng tôi kết hôn. Khi mới vế nhà mẹ tôi và cô ấy rất hòa đồng với nhau. Chúng tôi đi làm xa nhà nên thỉnh thoảng mới về thăm nhà.Mỗi khi về nhà mẹ tôi rất vui, bà thường tổ chức nấu các món chay cho cô ấy ăn vì cô ấy ăn chay. Và đáp lại tình cảm đó cô ấy cũng mua chút quà gì đó biếu mẹ.


Rồi câu chuyện khó xử cũng đã đến. Trước khi sinh con tôi và mẹ tôi muốn cô ấy về nhà tôi ở cho mẹ chăm sóc vì ba mẹ cô ấy rất bận với công việc gia đình.mẹ tôi đã mua giường chuẩn bị sẳn sàng hết cho cô ấy.Nhưng gia đình cô ấy nói bà nội cô ấy muốn để ở nhà cho bà chăm sóc.thế là cô ấy ở nhà mẹ ruột trong suốt thời gian sinh con.


Ngày sinh cũng đã đến, mẹ tôi nghe bà xuôi gọi điền thì tức tốc chạy ra bệnh viện với cô ấy, bà làm mọi thứ để cô ấy sinh dể hơn. Trong khi cô ấy sinh con thì tôi không có mặt bên cạnh vì công việc. Sau khi sinh con thì những mâu thuẫn tiếp tục tăng lên từ việc ăn uống vệ sinh của mẹ tôi và nhà cô ấy khác nhau.Tôi lấy ví dụ 1 vài sự việc như sau:


+ Mẹ tôi là 1 người thẳng tính nghỉ sao nói vậy.Khi mẹ cô ấy không cho cô ấy ăn cơm với nước mắm, mẹ tôi nói "kỷ quá".Chuyện như vậy mà cũng là nguyên nhân đó các bạn thật buồn cười đúng không. Tôi hỏi tại sao mẹ nói như vậy thì bà thản nhiện "thì kỷ mẹ nói kỷ, chứ mẹ nuôi chị đẻ cho ăn nước mắm có sao.".


+ Rồi lúc em bé bị bệnh vàng da(bệnh của phần lớn sơ sinh) mẹ tôi hỏi bác sỉ thì bác sỉ nói do thiếu chất. Mẹ tôi nói với cô ấy vậy là thêm 1 mâu thuẫn nữa.Cô ấy trách mẹ tôi nhiều chuyện làm và mẹ cô ấy cũng vậy, cũng vì những chuyện nhỏ nhặt.


Rồi khi từ bệnh viện về nhà tôi rất nóng giận khi cô ấy nói không về nhà tôi nữa.Tôi đã nói rất nhiều với cô ấy, nhưng vẫn vậy cô ấy vẫn cực đoan làm theo suy nghĩ của mình.Mẹ tôi vì việc này cũng rất đau lòng và ngả bệnh. Có lúc tôi nói với cô ấy "em thương anh thì phải biết bó qua cho mẹ, còn ngược lại chúng ta li dị", tôi nói vậy chỉ răng đe thôi chứ thật sự tôi rấy thương cô ấy. Vậy mà cô ấy lại trả lời "li dị cụng được nhưng không thể về nhà anh". Mọi gười thấy đó câu chuyện của tôi đã đi vào lối ngục và tôi qua thật không biết giải quyết bằng cách nào.Đã 7 tháng rồi sau khi con sinh ra, mà cháu nội chỉ được về nhà ông bà nội 1 lần dịp tết. Tôi lại là con trai 1 trong gia đình, áp lực 2 bên gia đình càng đè lên tôi thì tôi càng khi mẹ tôi bị bệnh và gia đình cô ấy không thể nói được cô ấy.


Câu chuyện của tôi dài lắm nhưng tôi xin tóm tắt vài việc vậy thôi, mong mọi người đọc được tâm sự náy của tôi, đồng cảm và đưa ra cách giải quyết giùm tôi. Tôi cám ơn rất nhiều.