Mình không biết nên làm gi bây giờ, mình lấy chồng năm 2006, đến nay vẫn


chưa có con, mặc dù hai vợ chồng mình đã tìm mọi cách để chạy chưa ngay


đến cả làm TTON nhưng cũng ko ăn thua. Chồng mình là người hiền lành,


nhưng mỗi tội không kiếm ra tiền, mọi thứ chi tiêu trong gia đình mình


đều đứng ra lo liêu. Nhiều khi cũng tủi lắm, người ta lấy chồng được nhờ


chồng còn mình thì ngược lại. Chồng mình không tập trung lo làm ăn mà


chỉ ham ăn chơi, đua đòi bạn bè. Nhiều lúc nghĩ chán lắm, chỉ muốn ly


hôn mỗi người một nơi cho nhẹ người. Nhưng nghĩ đến mẹ mình lại sợ mẹ


nghĩ ngợi lại ốm thì khổ (mẹ mình hiện đang ở một mình), chuyện buồn này


mình không dám tâm sự cùng ai trong gia đình mình cũng như gia đình


chồng (vì mình đã 1 lần nói chuyện tật xấu của chồng mình là rượu, chè,


cờ bạc nhưng không được gia đình chồng ủng hộ) nên toàn tự nhẫn nhịn


thôi. Mới đây thôi chồng mình đi qua đêm không về nhà (mình theo dõi cứ


01 tháng chồng mình không ngủ ở nhà 01 đêm), mà mỗi lần như vậy mình lại


mất ngủ cả đêm. Gia đình chồng mình cứ nghĩ chồng mình giỏi giang làm


ăn, bố chồng mình còn bảo giao chồng cho mình quản lý, bây giờ ai có


chân người ấy đi, quản lý sao được. Bây giờ mình phải làm sao, mình sống


cứ như vô cảm, gần tuần nay, 2 vợ chồng mạnh ai người ăn, quần áo ai


người ấy giặt, mạnh ai người ấy đi, nói chung sống cứ như người dưng ý.


Mình lại thấy nhẹ nhóm, thoải mái mới lạ. Nhiều lúc nghĩ có khi sống một


mình lại hay, đỡ vướng bận, đỡ đau đầu vì tiền, đỡ phải lo lắng cho ai


mỗi khi vè muộn. Có phải mình không còn tình cảm với chồng mình nữa hay


do sự mệt mỏi chịu đựng của một thời gian dài làm mình như thế. Đã có ai


trong hoàn cảnh của mình chưa, cho mình một số lừi khuyên với