Thật đau khổ khi biết người mình đã từng yêu và sống chết để lấy làm chồng lại là người luôn đeo mặt nạ khi về nhà…


Cuộc sống thật không tìm đâu ra sự chân thành và thật thà…Ngày đó tôi là cô sinh viên thành phố lên thị xã học cả lớp chỉ có hai người mang mác thành phố…Trước đó tôi chưa bao giờ thích ai thật lòng dù cũng có rất nhiều người tán tỉnh và cũng đã có 1 mối tình nhưng vẫn chưa cảm nhận được tình yêu là như thế nào…


Hôm đó là buổi học thứ 3 sau khi tôi nhập trường còn chưa vào học chính thức, lớp trưởng nhắc cả lớp nộp tiền làm thẻ và làm ảnh nhưng tôi không có thói quen mang tiền đi học vậy là tôi quay lại hỏi 1 người bạn tôi mới quen trong lớp là cho mình vay tiền mai mình gửi, bạn ấy bảo mình chỉ đủ tiền nộp thôi, cuối giờ tôi lên nói với lớp trưởng cho tôi nợ đến mai vì hôm nay tớ quên tiền, bạn ấy trả lời bạn lớp phó học tập đã trả cho bạn rồi, tôi ngỡ ngàng còn không biết ai là lớp phó mà sao lại nộp tiền cho tôi?trong lòng thì thấy rất vui và cảm thấy mình có người để ý đến như trong phim Hàn Quốc vậy…tối hôm đó tôi vào chỗ bạn ở ký túc xá tìm gặp anh để trả tiền và chúng tôi đã bắt đầu như vậy…nói giống như cái mở đầu đầy mơ mộng trong những câu chuyện tiểu thuyết và tôi là nhân vật chính trong chuyện.


Nhờ người bạn tôi quen tôi đã gặp được anh thì ra anh đúng là mẫu người tôi thích quần đen áo trắng sơ mi, đeo giày đen…nhìn cao giáo rất thư sinh…tôi đã thích ngay từ buổi đầu gặp mặt cũng như xao xuyến về hành động ga lăng của anh…tôi và anh ra 1 ghế đá trong sân trường nói chuyện…lúc đầu rất lúng túng, tim tôi như nhảy múa tôi hỏi sao bạn lại nộp tiền cho tôi?anh trả lời vì tôi không mang tiền nên anh giúp tôi, có cái gì đó làm anh muốn giúp tôi…tôi bảo nhưng tôi và anh không quen nhau mà?a nói từ giờ sẽ quen vì học cùng lớp mà…rồi anh nhất định không nhận lại tiền, hai người cứ đưa qua đưa lại…một lúc rồi anh nói nếu muốn trả ơn thì mời anh đi uống nước và tôi đã đồng ý.


Hôm sau đúng lịch hẹn tôi hẹn anh và mấy người bạn cùng lớp đi uống nước, đấy là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi…


Sau đó ngày nào đi học anh cũng ngồi bàn sau tôi, nhưng cũng không nói chuyện nhiều. Nhà trường tổ chức thì văn nghệ chào mừng ngày 20/11 các bạn đã chọn tôi và anh cùng vào đội văn nghệ…và đúng như định mệnh đã an bài, chúng tôi có nhiều cơ hội bên nhau sau mỗi buổi tập văn nghệ và tôi 1 cô gái suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản đã bị một người từng trải như anh lữa từng bước một, sau mỗi buổi tập anh đều đưa tôi về, và tôi thấy mình đã thích anh mất rồi…


Cuối cùng cũng đến ngày diễn văn nghệ, ngày đó tôi nhút nhát lắm nên trước khi lên diễn tim tôi như muốn nhảy ra và chân thì cứ run lên, nhưng nhìn quanh chẳng thấy anh đâu thì tâm trạng càng không yên tâm, đến khi tôi chuẩn bị lên hát thì thấy anh xuất hiện trên tay cầm 1 bó hoa rất đẹp lúc đó tôi cảm thấy yên tâm hơn và đã làm tốt nhiệm vụ của mình…diễn xong văn nghệ mọi người rủ chụp ảnh làm kỷ niệm và anh đã mời tôi chụp cùng, anh đứng cạnh và ôm eo tôi, khi đó trời chưa lạnh lắm nhưng sao khi đứng cạnh anh tôi thấy người rất ấm áp vô cùng, tôi giật mình tự hỏi cảm giác này là sao chưa bao giờ có đây cũng không phải người đầu tiên ôm tôi, nhưng sao cảm giác lại lạ thế này…và lúc này tôi biết mình đã yêu anh mất rồi…


Tối hôm sau cả lớp tổ chức đi chơi thầy cô và anh đòi chở tôi, khi đi anh bảo tôi phải ôm vào không ngã nhưng tôi ngại, anh hỏi tôi có lạnh không tôi trả lời không nhưng anh vẫn cở áo khóa cho tôi mặc, lúc đó tôi thấy vô cùng cảm động.


Và chúng tôi cứ bên nhau như vậy, ai nhìn vào cũng bảo chúng tôi là 1 đôi nhưng anh chưa bao giờ chính thức hỏi yêu tôi, anh là con người quá khôn ngoan nên anh để cho tôi chết điêu đứng rồi mới ngỏ lời và còn 1 lý do nữa sau này khi nhận lời yêu rồi tôi mới biết là cùng lúc đó anh đã yêu 1 người học dưới anh 1 lớp ở cấp III, và 1 người nữa ở Thanh Hóa ở cùng kí túc xá.


Tôi đã quá yêu anh nhưng mòn mỏi chờ anh ngỏ lời và 1 ngày tôi cũng không chờ được nữa tôi đã đã giận anh và không gặp mặt, sau vài ngày tối hôm đó anh hẹn gặp tôi và mời đi xem phim, tôi vẫn còn rất rõ tên bộ phim “ Thế mới là yêu” khi vào xem hầu như tâm trí tôi không để ý vào bộ phim mà chờ đợi lời tỏ tình từ anh…một lúc anh ôm tôi và nói bạn đồng ý làm người yêu cảu mình nhé, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng tôi cũng được nghe câu nói đó tôi không hề xấu hổ gật đầu luôn và dựa vào vai anh..đấy là lần đầu tiên tôi hôn 1 người con trai và có cảm giác như thể mọi thứ xung quanh không tôn tại…