Em năm nay 27 tuổi lấy chồng bằng tuổi nhưng vì năm 21 tuổi em đã ly hôn người chồng đầu tiên do anh ta đối xử tệ và quan hệ lăng nhăng.
Em lấy chồng năm trước nhưng gia đình chồng phản đối dữ lắm. BMC nói chồng em thì trẻ con mặc dù yêu em nhưng cũng chẳng nói trước được sẽ hòa hợp và có ở được với nhau không. Nhưng bọn em vẫn quyết tâm tiến đến hôn nhân mặc dù BMC em ko ủng hộ và gây khó dễ. Em và chồng đều có công việc ổn định tại ngân hàng.
Sau khi kết hôn bố mẹ chồng em còn gây khó dễ ko cho ĐKKH nhưng nhờ phường xã giúp đỡ bọn em cũng hoàn tất thủ tục ĐKKH cho đúng pháp luật , rồi tin sét đánh chồng em vay nặng lãi 200 triệu và nói với em là để sắm đồ cưới. Em đau khổ cùng chồng xoay sở trả tiền cho chồng để khỏi bị mang tiếng. Vài tháng sau thì em có thai ,vì bị động thai với lại nhà và cơ quan cách nhau hơn chục km nên em đành xin nghỉ không ăn lương ,vừa lúc đó thì chồng em cũng bị đuổi việc. Bao nhiêu khó khăn chồng và em lại dắt nhau về nhà ngoại xin bố mẹ giúp đỡ ,còn nhà chồng thì không mảy may quan tâm. Nhiều lúc vừa thương chồng vì vất vả kể cả làm xe ôm anh ấy cũng làm thế nhưng sau khi BMC ngỏ lời giúp đỡ chồng em chút tiền đi chợ hàng tháng ,anh ấy bỗng trở nên lạnh nhạt với sự giúp đỡ bên bố mẹ em ,coi nhẹ nó. Bầu bí lại nóng nảy em thương xuyên Cãi nhau và xô xát với chồng . Vào đêm nọ hai vợ chồng to tiếng và anh ấy về với bố mẹ để bỏ mình em trong căn nhà . Sau đó hai vợ chồng e, đến nửa tháng ko gặp nhau ,anh ý nói muốn chia tay sau khi em sinh con rằng ko thể sống dưới 1 mái nhà ,sợ quãng time bên em. Mặc dù em đã bày tỏ muốn gia đình trọn vẹn cho hạnh phúc con cái,thì anh nói ko muốn con sống trong môi trường cãi vã cắn xé nhau. Các mẹ giúp e với, em phải làm gì đây.????? Mà chỉ còn vài tuần nữa là sinh rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị ơi! Em nói thật chị đừng buồn...
Chị cao số quá
tới 200tr chỉ để sắm đồ...