Thưa các anh, các chị, các bạn trong tòa soạn báo. Hôm nay tôi quyết định viết bài báo này không vì mục đích nào khác đó chính là muốn đòi lại sự công bằng, muốn đòi lại cái quyền đáng có cho vợ của mình.Tôi và vợ tôi lấy nhau được khá lâu đến nay đã có 2 mặt con nhưng cuộc sống của 2 vợ chồng tôi càng ngày càng trở lên gay gắt, khó hàn gắn mà lý do của sự mâu thuẫn đến từ chính công việc của vợ tôi. Vợ tôi hiện tại đang làm giáo viên tại trường mẫu giáo mầm non B Hà Nội. Một ngôi trường mà có lẽ khi đọc đến đây các bạn ai cũng nghĩ đó là một ngôi trường công khá nổi tiếng của Hà Nội, được làm việc ở một ngôi trường như thế thì có gì đâu mà phải đắn đó, phải xích mích với vợ. Vâng đúng nghe vào thì có vẻ hoành tráng đấy, nghe các bài báo thì ai chả muốn xin vào làm. Nhưng xin thưa, các cụ có câu ở trong chăn mới biết chăn có dận. Vợ tôi làm việc ở đây cũng đã hơn chục năm, con số đó có thể là nhỏ nhưng những công việc vợ tôi làm để đóng góp cho trường thì không hề nhỏ. Tôi thử hỏi các bạn giáo viên bình thường mấy giờ mọi người tan làm.? theo như đúng công việc của vợ tôi thì lẽ ra 5h30 hết giờ nhưng hầu như ngày nào tôi cũng thấy 7h-8h mới có mặt ở nhà. Tôi hỏi có việc gì mà về muộn thì vợ tôi nói trường có việc,hoặc hôm sau lên tiết, hôm sau sở về, hôm sau trường tổ chức sự kiện, trường họp... ừ thì đành rằng khi có việc thì ở lại nhưng tháng có 30 ngày thì phải đến 28 ngày vợ về muộn mà hỏi ra toàn sếp bắt họp từ trưa đến giờ. Vậy xin hỏi bà Hiệu Trưởng rằng thời gian vợ tôi đi làm chỉ để ngồi họp, ngòi nghe các bà đưa ra những thuyết giáo, đưa ra những cái hi hữu rồi các cháu ở lớp ai trông? Rồi đến khi các cháu có xảy ra chuyện gì lại bảo các cô ko bao quát. Người ta nói lấy giáo viên mầm non chăm con là nhất nhưng tôi thấy thời gian dành cho con thì ít mà thời gian dành ngồi họp với hiệu trưởng thì nhiều. Tôi cũng đã đọc bài báo " người chồng đảm đang" do chàng rể của trường mầm nọn b viết và tôi thấy nó cũng thật đúng với tôi bây giờ. Đấy là chưa kể hôm nay vợ tôi đi làm về tuyên bố với chồng một tin rất hot. " Chồng ơi tết này vợ chồng mình ăn uống đạm bạc nhé" Năm nay trường em ko có tháng lương thứ 13. xin lỗi đến công ty tư nhân của chúng tôi còn có tháng lường thứ 13 nữa là 1 cơ quan nhà nước. Đấy còn chưa kể đến việc thu, chi tiêu của trường. Một buổi tối vợ tôi phải tiếp bao nhiêu cuộc điện thoại của phụ huynh hỏi về số tiền ủng hộ cho trường kỉ niệm 10 năm kết nghĩa gì đó với kỉ niệm 30 năm . Rồi thì có phụ huynh không hiểu lại tưởng số tiền đó chắc là bồi dưỡng các cô nên nói thẳng với vợ tôi là" cho các chị thì em không tiếc nhưng cho trường thì em phải xem lại" . Đúng là kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Dạo gần đây khi 2 vợ chồng hay xô xát thì vợ tôi có về sớm hơn nhưng khi về đến nhà là cắm đầu vào máy tính lúc lúc lại có người gọi điện nói cái gì đó cần luôn ngày mai thế là lại hì hụi cả đêm. Ở trường bằng đấy thời gian cống hiến rồi về nhà lại lấy thời gian của chồng, con ra để cống hiến. Cống hiến như thế mà đi làm muộn có 1 phút cũng trừ thi đua xuống B rồi trừ hơn 300k thử hỏi lương giáo viên đưoc bao nhiêu mà bà trừ như vậy. Đôi khi vợ tôi còn mang cái bức xúc về nhà chỉ vì lý do Hiệu trưởng cưng ai hơn thì người đó được lợi dù có mắc khuyết điểm gì cũng bỏ qua mà đã không ưa ai thì hàng tháng sẽ tìm đủ mọi cách soi mói trừ tiền. Nghe vợ nói hiệu trưởng sắp về hưu tôi cũng hi vọng như vậy để cho các chị em đỡ khổ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1