Chào các chị!!! Em có một việc muốn hỏi, xin các chị chia sẻ.Hiện bạn trai em đang là CEO của một doanh nghiệp cổ phần nhà nước, anh ấy đã có gia đình, vợ anh ấy làm ở bộ công an. Do ko hòa hợp được nên 2 người đã ly thân hơn chục năm nay. Lúc đầu bạn trai e ko có ý định đi bước nữa nên 2 bên thỏa thuận là cứ sống như vậy vì con trai đến khi học xong đh (anh chị có 2 con, nhưng bạn trai em nói đứa bé gái ko phải là con anh ấy nhưng anh ấy vẫn có trách nhiệm với bé vì đứa bé nó vô tội). Sau này khi quen em, vì muốn rõ ràng, anh ấy đòi ly hôn nhưng chị lại ko chịu, chị lấy lý do nếu ly hôn thì chị sẽ bị thôi việc, ko có tiền nuôi con. Anh cũng đưa đơn ra tòa, cũng hòa giải (tất nhiên chị ko chịu và nói vẫn còn tình cảm). Đơn nộp cũng hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa giải quyết được. Trong khi luật sư thì khuyên anh nên từ từ, vì nếu chị gây rắc rối cho anh về công việc (anh mới chuyển công tác về một nơi rất bảo thủ và phe phái nên công việc rất phức tạp, kẻ xấu có thể lợi dụng chuyện riêng của anh để ép anh khai trừ Đảng). Em nghe nói trong thời gian hòa giải, tòa án sẽ theo dõi xem 2 bên có người thứ 3 hay ko (em nghĩ cái này cả 2 người đều có) rồi còn về cơ quan lấy xác nhận của cơ quan, chính quyền...anh lại sắp đi học Chính Trị Cao Cấp nên chắc lại bị hoãn nữa.Người thân của anh (mẹ, anh, chị) đều khuyên nhủ chị là 2 bên ko còn tình cảm thì giải thoát cho nhau nhưng chị nhất định ko nghe. Đã có lần em đề xuất với anh là hỏi xem quan điểm của con trai anh thế nào (con anh sn 92), có thể con anh sẽ khuyên nhủ được chị nhưng anh ko muốn (con anh chắc cũng biết anh có người khác nên có lần nói với anh "bố cứ làm những gì bố thấy vui". Các chị cho em hỏi có ai có kinh nghiệm trong việc này ko ạ? Em chỉ muốn giải quyết cho nhanh để anh còn làm ăn, chứ cứ lằng nhằng mãi thì mệt mỏi lắm.