Ly hôn hay tiếp tục giúp chồng? Giải pháp nào cho 2 mẹ con mình
Chuyện chồng mình cờ bạc cá độ bóng đá thì đã tâm sự rồi. Mình đang chung sống với lũ đc khá lâu rồi. Nhưng lũ giờ to quá nên lại phải nhờ các mẹ tư vấn.
Các mẹ ném đá thoải mái để cho mình tìm hướng giải quyết hoặc quyết tâm ly dị!
Hồi trước tết ông ấy bảo có vay nợ 1 bọn côn đồ bọn nó dọa ông ấy phải trả nếu ko có thể làm hại con tại mình, đòi mang sổ đỏ nhà của mình đi cắm (sổ đỏ đứng tên 2 vợ chồng, nhưng tiền nộp nhà quá nửa (khoảng 65%) là của bố đẻ mình, phần còn lại là của mình, bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng, chồng có 1 phần (nhưng rất ít - chắc chỉ tương đương với những chỗ ông ấy vay bạn bè chung của hai vợ chồng, sau đó họ đòi thì mình trả hộ).
Lúc đầu ông ấy bảo chỉ nợ bọn đó 70 triệu, sau đó cứ khai dần lên và có ý định tự tử vì không trả hết nợ nên mình và bên gia đình chồng phải đứng ra vay nợ lên đến 170 triệu để trả cho ông ấy. Lúc này ông bà nội cầm sổ đỏ nhà bọn mình, bảo coi như bọn mình cầm sổ đỏ ở đó. Hứa hẹn nhiều lắm nhưng đến giờ lại thêm 1 khoản nợ bọn côn đồ (thấy bảo bọn khác) cần trả ngay và lại đòi đi lấy lại sổ đổ nhà ông bà nội đem đi đặt cho nó.
Mình quá nản rồi, vì khoản nợ trước tết mình cũng chưa trả hết.