Khi viết ra những dòng này em thật sự rất đau khổ.. ai cũng mong muốn một gia đình hạnh phúc. nhưng số phận em ko cho em được như ý muốn.qua những dòng tâm sự này em mong các mẹ sẽ cho em lời khuyên chân thành . thật sự là em ko biết phải làm sao nữa


em mới kết hôn được 3 tháng nay.và đang có bầu 5 tháng. nhưng cs cua em giống như địa ngục vậy. em 19 tuổi. chồng em sn 88.hơn em 5 tuổi.bọn em quen nhau được 1 năm thì cưới.


từ khi cưới em ở nhà chồng được 2 hôm thì chồng em đánh em như cơm bữa. túm tóc em , vả vào đầu. rồii còn chửi bới em là con chó lăng mạ gia đình nhà em. những ngày sau em sống trong khổ nhục khi chồng em suốt ngày đi thâu đêm suốt sáng bỏ mặc em ở nhà. khi đó em đang có bầu.thời gian đó em suy sụp tinh thần rất nặng và bị ốm 1 thời gian dài. anh ta vẫn mặc kệ em ko lo gì cho vợ con.bố mẹ chồng thấy thế cũng ko có ý kiến gì.. vì chơi cờ bạc bóng bánh mà anh ta thua mất 2 tỷ. làm gia dình điêu đứng.anh ta lừa mẹ em mượn xe rồi mang cầm cố nên hiện h trong nhà em 2 cái xe đều ko cánh mà bay.sau đó anh ta còn lừa mẹ em vay hộ cho hơn 100 triệu. rồi cũng bùng luôn em và mẹ đã nhiều lần nói với gia đình chồng nhưng bố mẹ chồng em chầy bửa ko trả cứ hẹn ngày này qua ngày khác rồi bơ luôn., hiện tai nhà em vẫn đang phải trả lãi ng ta. khiến cs gia đình em rất khó khăn .Khi em ở nhà chồng, chồng em tối ngày đi về khuya.ko say thì lăn ra ngủ. lúc say thì chửi đánh vợ.,đã thế bố mẹ chồng bỏ mặc. trên nhà chồng ko có xe ko có tiền đi chợ. nhiều ngày liền e phải chịu cảnh bữa đói bữa no. ,mẹ chông thì chỉ quan tâm đến chị chồng và cháu trai nhà anh cả mà bỏ mặc m,ẹ con em ko quan tâm gì.Cach đây 1 tháng. em đã phải bỏ nhà mà đi vì ko thể chịu được cs gia đình chồng. chông em khóc lóc van xin gia đình em .sau đó em quay về thì anh ta vẫn chứng nào tật đấy.ở nhà chồng.ko có thức ăn mẹ em ngày nào cũng phải đi chợ mang lên cho em . nói thật nếu ko có mẹ em bao bọc mang đồ ăn lên thì em đã chết đói ở gia đình ấy rồi.


Hiện h em đang ở dưới nhà mẹ đẻ.vì ko thể sống chung với chồng. thai cũng 5 tháng rồi. tháng 11 là sinh. nhà có 3 mẹ con. dưới em còn 1 em trai nua mới học lớp 5, bố em đi vắng từ khi em còn 2 tuổi/. mỗi năm bố về nứoc 1 lần. gia đình chủ yếu dựa vào mẹ. em thương bản thân 1 thì thương mẹ em 10. em khổ quá các mẹ à. khi em xuống nhà mẹ ở thì anh ta cũng xuống. rồi hành gia đình em. suốt ngày ăn với nằm chẳng giúp gia đình em cái gì. đã thế mẹ em nấu thức ăn thì anh ta chê. em trai em làm gì ko ưa mắt anh ta thì anh ta chửi. em rất ức chế ko thể chịu đc. vì bây h mẹ em biết anh ta voi gia đình anh ta vay tiền là ko trả nên h mẹ em ko cho vay nữa. anh ta liền giở mặt với gia đình em.


giờ em muốn ly hôn và chấp nhận nuôi con 1 mình. nhưng gia đình anh ta và bố mẹ anh ta ko phải người đơn giản. e phải làm sao bây h/