Lừa đảo,các mẹ giúp mình và rút kinh nghiệm nha(Mod ơi cho mình nhờ vài ngày thôi)
Nick mình bị khống chế đăng bài nên mình xài nick mới.Các mẹ ơi chắc là mình bị lửa rồi.Tuần trước 1 chị tên Nga ở quận 9 đặt hàng mình, đặt nhiều nên mình nói sẽ giao tận nơi.Chiều mình gọi nói 3h mình giao được ko , chị đó nói em giao qua đi.Đến 3h em mình chạy từ quận 6 qua đến 20km,hàng thì nhiều nữa, đến nơi mình nói chị giao tiền cho em em giao hàng luôn nha,lúc đó chị ta mới nói đang đi công tác ở Long An, ở shop chỉ có nhân viên thôi,cứ giao hàng rồi chuyển khoản cho.Thôi mình đành nói em mình để hàng lại đó,mình nghĩ ko sao.Chị ta hẹn tối về kiểm tra hàng rồi ck vào sáng hôm sau, chiều hôm sau mình gọi thì nói chưa về tới nữa, tối về xem rồi sáng hôm sau sẽ chuyển, là hôm thứ bảy vừa rồi.Đến t7 mình cũng ko thấy đâu, nghĩ t7 ngân hàng ko làm việc nên cũng ko gọi.Chiều chủ nhật mình nhắn tin và gọi điện thì ko ai trả lời.Sáng t2(hôm nay) mình gọi lúc đầu ko ai trả lời, sau thì số mình gọi là bận, mình nghĩ hay chặn số mình rồi nên lấy số khác gọi thì bắt máy.Chị ta nói lu bu quá chưa chuyển đc nữa. thấy mình gọi định gọi lại mà chưa gọi, hẹn trong chiều nay sẽ chuyển.Đến giờ tiền ko thấy, gọi thì ò í e rồi.Có số bàn chị ta gọi giờ gọi cũng rè rè ko liên lạc được.
Có mẹ nào biết Shop Thảo Nguyên 845 Nguyễn Duy Trinh, quận 9, chị ta nói là chủ shop đó,tên là Nga thì giúp mình với.Có đúng chị ta là chủ shop đó ko.Huhu, mình bị lừa thật rồi, định buôn bán kiếm tiền mua sữa cho con mà giờ chẳng còn vốn lãi gì sất.Tiền chị ta phải trả là 2.6tr.