Gặp nhau, yêu nhau và trở thành vợ chồng của nhau là Duyên Phận, còn chắc không thể ở được bên nhau đến cuối đời đó lại là Số Phận. Cuộc sống sẽ đẹp biết mấy khi ai cũng biết yêu thương và trân trọng những gì mình đang có. Mối tình đầu tiên là Anh - người đã và đang là chồng của mình, tự hỏi tất cả niềm tin tình yêu dành cho anh là sai lầm, là ngu ngốc của tuổi trẻ ư? để rồi đến bây giờ, sau hơn 10 năm yêu và cưới nhau mới nhận ra rằng chẳng điều gì là mãi mãi.
Đã sai khi quá tự tin vào bản thân và chọn lựa của mình. Nếu mình sống lý trí hơn có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng?thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại để mình có thể kiểm chứng.
Tâm trạng mình đang rối bời, hỗn độn những suy nghĩ không đầu, không cuối, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa và cần lắm những chia sẻ của mọi người.
Mình phát hiện ra chồng ngoại tình từ hơn 1 năm trước, cô gái này là bạn trên mạng yahoo từ lâu, giờ gặp lại. Vô tình mình đọc được những đoạn chat của 2 người, cũng à ơi, cũng lả lơi hẹn hò gặp gỡ nhau. Điều đáng buồn là cô gái đấy đã có gia đình và 1 con và đang sống hp, nếu ko phải vì hình thức bên ngoài của anh khá bắt mắt, chỉn chu, đi xe hơi, ga lăng và bịa ra một lý lịch thật hoàn hảo nên cô ấy có thể đánh đổi tất cả chăng. Mình có phải nhu nhược quá khi ko làm ầm mọi chuyện lên ngay lúc đó, gặp chồng và gia đình cô ta để mọi chuyện bung bét luôn. Mình đã suy nghĩ rất nhiều,nếu gia đình cô ấy tan nát thì con cô ấy sẽ khổ, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, cũng giống như con của mình. Sau chuyện đó, anh đã khóc, đã xin lỗi, đã hứa hẹn, đã thề thốt và gọi điện trực tiếp trc mặt mình cho cô ấy để chấm dứt. Mình khủng hoảng, ko ăn ko ngủ được. 2 vc đã khóc với nhau rất nhiều. Mình đã nói rằng, mình sẽ chỉ tha thứ 1 lần duy nhất này thôi. Đau lắm chứ.
" Hãy cho anh cơ hội để làm người chồng người cha tốt. Anh yêu em nhiều lắm"
Vậy đấy, là tha thứ.
Các bạn có tin một người đã lấy cả tính mạng để thề độc sẽ lại đi vào vết xe đổ đấy ko?Có đấy, lại là ngoại tình. Khi đọc những phần họ chat với nhau mình như ko thở được, cái cảm giác tim bị bóp nghẹn lại. Tại sao con người lại sống giả dối đến như vậy, thật ghê tởm. A bịa ra 1 cái tên hoàn toàn khác, một lý lịch cũng hoàn hảo như lần trước, 1 em bé kém anh ý 14 tuổi ngã vào vòng tay của chồng mình.Nói yêu đương,xưng hô vợ chồng, rồi show ảnh hở hang cho nhau, lại đón đưa, lại hẹn hò, mua sắm cho nhau...Viết đến đây mà mình thấy buồn nôn quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1