Lỗi tại đâu. nếu bạn nào là nam đã có gia đình xin cho mình lời khuyên
Cuộc sống hôn nhân thật phức tạp. khi yêu thì toàn màu hồng mà sao sau ngày cưới lại ê chề vậy ..:((Từ ngày kể chuyện với mọi người về gia đình và được nghe lời khuyên của mọi người mình cảm thấy đã yên ổn hơn phần nào. Mình đã nghĩ nhiều đến việc đường ai nấy đi nhưng lại cứ thương ha đứa nhỏ được mẹ mất cha lại thôi...Thực sự khi đã phụ tình nhau thì tình cảm chẳng là gì nhưng vẫn còn đó chữ nghĩa. Mình ráng quên đi tất cả và thầm th thứ cho a ấy để các con cảm thấy thởi mái. Nhưng không lẽ mình làm như thế không đúng sao? Tại sao lại bắt mình chứng kiến hết nghịch cảnh này đến nghịch cảnh khác. Người ta nói ngoại tình vốn dĩ là bản tính đàn ông . nhưng ở đâu xakhoong ai thấy chứ đằng này ngay gần đó , chồng thì làm thuê cho chính người ngoại tinh với họ. hay do nghèo khổ quá họ lợi dụng vợ để kiếm thêm công việc, đôi khi hù dọa để kiếm ít tiền ...tôi k biết nưa? Giờ đây tôi đã cạn nước mắt, hết sức lực để quan tâm những chuyện như thế này. Thôi thì sống chung với bão , tôi chỉ còn sức để lo cho hai con nên người, chúng đã quá mệt mỏi vì sức lục yếu rồi lại chứng kiến cảnh mẹ không vui vẻ chúng lại buồn thêm. Có lẽ k dánh giá quá cao bản thân nhưng mình nghĩ với mình một công việc ổn định, nhan sắc bình thường, đôi khi mọi người thường nói mình có khoa nói rất hấp dẫn, hết mực yêu thương chồng con như vậy là sai sao. xin nói thêm từ hồi ở với nhau chưa bao giờ vợ chồng mình ngồi nói chuyện với nhau một cách chân thành. a ấy chỉ im lặng hoặc ừ cho qua chuyện rồi thích làm gì thì làm. có lẽ riết rồi quen, mình chán chẳng nói gì và ngay bầy giờ chuyện đã xảy ra vài lần mà sao mình vẫn k nóng nảy được một lần rồi ra sao thì ra. Mình quá nhu mì chăng, k đâu , mình cũng rất mê tín, đi coi bói rất nhiều thấy và thầy nào cũng nói mình phải nhịn chồng kệ nó đi chán rồi về. và cứ thế nhịn...rồi nhin...cho tới bây giờ vẫn nhịn..Mình đã k còn sức chịu đựng nữa rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có lần mình gặp chị bán hàng, nghe chị ấy than về chuyện có 4 cô công chúa,...