Chào mọi người,


Mình là thành viên mới của diễn đàn. Mình cũng đã theo dõi forum suốt tgian chuẩn bị cưới, đến giờ có nhiều suy nghĩ về chuyện con cái nên mới lên đây hỏi ý kiến mọi người. Mình 24t, còn chồng 26t giờ cả hai vc đang sống ở nước ngoài một mình, ko có bà con thân thích ở nước ngoài. Vì chồng mình là du học sinh đang làm PhD nên tgian học sẽ là 4 năm. Kt hai vc thì chỉ đủ tiêu xài cho 2 vc thôi vì chủ yếu là tiền học bổng và lương TA của chồng, còn mình cũng tốt nghiệp nước ngoài nhưng kte khó khăn vẫn chưa có việc làm. Chồng mình muốn là hai vc kế hoạch đến hết 4 năm chồng học xong thì mới có con. Mình thì cũng muốn có con nhưng hiểu hoàn cảnh hai vc kte chưa có, lại đang ở xa ko có ai đỡ đần nên cũng đang kế hoạch. Bên nhà chồng thì BMC cũng biết là tụi mình kế hoạch vậy nên cũng ko thúc ép gì. Riêng có mẹ đẻ của mình thì có lẽ vì mong có cháu (nhà mình ở VN chỉ có bố mẹ và bà ngoại ở nhà nên khá buồn) và sợ hai vc kế hoạch sau này khó có con nên gần đây hay thúc ép mình khiến mình rất khó xử. Mình rất thương bố mẹ vì ở xa, chưa làm gì được cho bố mẹ nhưng cũng thương chồng đang học hành, kte chưa có. Mình có nói với mẹ là tụi con chưa có em bé vì chưa có điều kiện sinh và nuôi con, nhưng mẹ mình nói là cứ đẻ rồi đem về VN bố mẹ nuôi cho chứ đợi có kte thì biết đến bao giờ, nhưng chồng mình thì ko muốn vì k0 muốn phụ thuộc ông bà. Bản thân mình nghĩ cảnh xa con như thế cũng k0 đành lòng. VC mình cũng tính sinh con bên đây cho con có quốc tịch nên sẽ cần có người chăm sóc mà hai mẹ đều đang có việc ở nhà nên mình cũng vì thế chưa muốn sinh. Nói chung mình cảm thấy bối rối quá, đợi hết 4 năm nữa thì mình đã 28t thì cũng lớn rồi, ko biết việc kế hoạch có ảnh hưởng đến khả năng sinh con ko nữa? Hai vc mình kế hoạch bằng bcs thôi chứ ko thuốc men gì. Mọi người cho mình ý kiến nhé! Mình cảm ơn nhiều!