Em kể chuyện của em không phải để xin tư vấn mà muốn nghe mọi người chia sẻ với em. Vì chuyện này đã xảy ra một thời gian rồi và em cũng đã vượt qua được mọi chuyện. Nhưng em vẫn không thể hiểu được loại đàn ông như thế nào gọi là gì nữa.


Em và hắn yêu nhau được gần 3 năm, trước đây đã định cưới rồi nhưng em không đồng ý mặc dù yêu nhau nhưng em luôn có cảm các gì đó bất ổn. Bởi vì hắn là loại đàn ông đào hoa, rất nhiều đàn bà mê hắn mà lại toàn hơn tuổi hắn, có người hơn hắn hàng chục tuổi. Em cũng không lý giải được nhưng có một số người có sức hấp dẫn phụ nữ ( hắn ta thuộc loại người này) : lẻm mép, hiểu tâm lý phụ nữ, biết cách thể hiện.Con nhà có điều kiện nên càng biết cách thể hiện. Cách đây một năm, không hiểu công việc làm ăn hay gì đó, hắn có cặp với một bà sồn sồn hơn hắn 10 tuổi làm ở một cơ quan nhà nước, có làm ăn với hăn. Sau đó em được một người bạn cho biết chuyện. Không biết mối quan hệ này đến đâu sau khi em nhắn tin cho bà kia là đừng để tôi đến cơ quan chị gặp thì không thấy nhắn tin cho hắn nữa. Bà này sắp lên trưởng và sắp vào Đảng, có lẽ vì thế nên mọi chuyện dừng lại. Sau đó hắn có quen và làm ăn cùng một mụ hơn hắn 5 tuổi. Bà này có chồng có con rồi, em linh phát hiện ra vì tình cơ đọc được tin nhắn mụ ta nhắn cho hắn. Đến nước này thì không còn gì để nói nữa, em đã chia tay hắn ta. Hắn có thanh minh là do công việc, rồi đàn bà khi mà tán thì đàn ông khó mà chống đỡ được, do mụ kia chủ động trước, không có tiền làm ăn nên phải dựa vào mụ kia lấy tiền để làm. Em thấy khinh bỉ loại đàn ông như thế này. Không hiểu sao mình lại yêu được. Mụ kia sau đó ly dị chồng và đến sống cùng hắn . Sống cùng mụ ta mà hắn vẫn xoen xoét nhắn tin gọi điện nói yêu em, nhớ em. Gặp bạn bè hắn vần nói tiếc nuối...Em thật không hiểu nổi hắn được xếp vào loại người gì nữa?