Tôi bước về làm dâu nhà a, tuy là làm dâu trưởng, nhưng tôi là về sau cùng. Nhà a có BMC và 3 e chồng (2 e tra và 1 eg). Lúc đầu về, e dâu út mới cưới trc tôi 4 tháng rất ghét tôi(nói xấu tôi đủ điều) mọi người nói vì trc khi tôi về no là đứa học cao nhất trong nhà, tôi về tôi hơn nó nên nó tức(tôi 2 bằng đại học). Nó chê trước mặt mình nào là đám cưới chi đồ ăn dở quá, ăn còn thừa, áo cưới thuê gì đến mười mấy tiệu mà xấu thế...thôi mình mới về tôi bỏ qua.


Cuộc sống chung giữa gia đình chồng trôi qua mệt mỏi, mọi việc trong gia đình chỉ co mình và mẹ chồng lo, vo chồng no chi ăn và ngủ, vì nó thất nghiệp ở nhà(no là người ở Bà ria lên, vi học cao quá nên chi xin duoc bán vi tính luong 1.5tr, it lương quá mà hay bênh nên gia đình noi no nghi đi). Công việc chồng no là do chồng minh xin cho.


Mình đi làm, phu mẹ chồng thu vén nhà cửa nên duoc lòng mẹ chồng.


Co rất nhiều chuyện no đã gây ra trong gia đình làm mọi người đều khó chịu(mình khg chi tiết hết duoc, chi biết rằng rất phung phí, nếu co thể tắm nước xả vải dc nó cũng tắm cho thơm...vì do mình và MC mua hết). Mẹ chồng đã la rất nhiều mà no khg sửa. Nó còn giả co thai, để moi nguoi cham nó, cho ăn cho nhiều, dung la rày cứ để no ngu ai ngờ lộ là thai giả. Nó còn co bệnh hay giả vờ xỉu, làm chồng no cái gì cung sợ no xỉu, 1 hôm giả vờ xỉu bi con e dâu khác noi là đây là bệnh giả vờ tên là istory gì đó, co đàn ông sờ vào là hết, trộm vía từ đó đến giờ khg xỉu nưa (chắc nó xỉu giả nen nghe hết moi ng nói thấy bị lộ tẩy). Nói thật mình đi làm cả ngày, khg biết chuyện gì xảy ra o nhà, chi biết qua đứa echồng và thằng e chồng thôi, tui nó ghét con e dâu út ghê lắm, no chửi khg ra gì, no chửi luôn cả cha mẹ sinh ra con đó mà khg biết giay. Tui no kể làm mình bực, nhưng mình cũng kỳ lắm, nhiều lúc nhìn no mình cung thấy thương vì no cô đơn ở đây 1 mình, ít ban, khg gần cha mẹ ruột như mình(nếu no mà sống tốt với mình, mình nghĩ mình là ng thật lòng nhất với no trong gia đình này đó)


trên đây là cô e dâu quý hóa còn đây là diển viễn gia cảnh nhà mình. Mới cưới về, các cháu hay qua nhà mình choi(là nhà bà nội và bà ngoại cua chúng mà), no khg dám vào phòng cô e dâu đâu vì tui no khg cho, chi vô phòng mình, trời ơi no phá khg còn gi goi là phòng(mình cố nhịn vì 1 tuần cháu chỉ về co 1 lần), mỗi lần về vo vhồng mình đều pảhi bỏ tiền ra lo cho tụi no ăn, đều trên dưới 2tr/1 lần, tháng 4 lần và làm mấy tháng. Sau thời gian thấy tốn kém quá, chồng minh bao tôi a e mình chia ra đ, mỗi nguoi 1 lần để cho vui vẻ lâu dài, nhưng khg ai chịu, mo ng cứ bảo a trưởng là a phải lo, nhưng nậhu vào lai hay lớn tiếng nhau(mình buồn lắm), con e gái thi cứ bảo sau này nha phải chia 4 nghe, co ai dành bao giờ dau.


Đồ dac cua tui mình đứa e gái cứ qua bòn rút, thấy cái gì cung xin, mà chưa cho tui mình dc cái gi bao giờ. Xin ghi chú e chồng minh ai cung rất giàu, bảo đảm tài sản trên 10tỷ.


Mình cứ thấy như vậy hoài, mình nói chồng, e cảm ấi như mình bị lợi dụng í, sau 1 thời gian tui mình khg bo tiền ra lo nua, thế là khg ai qua nữa, Mẹ chồng lại nói a e buồn quá chẳng ai chịu qua chơi???


Mình có thai, 6 táhng sau con e dau cung co thai...


đẻ xong, con e dâu bây giờ khôn lên, lấy lòng mẹ chồng kịch liệt, vo chồng no phân bì mẹ chồng chi 3 biết quan tâm tụi mình, mình chỉ tự nói sao tụi no khg phân bì sao mẹ cứ để chi hai lo cho mẹ va 2khg để tui conlo cho???


À quên, tui mình da ra ăn riêng, mình ăn cùng BMC, mình lo tất.


tụi nó sau khu nhờ chồng minh giới thiệu nhiều mối làm ăn, bây giờ đã giàu rồi.


Mình mua sắm gì, no cũng mua như vậy vào ngày hôm sau, như 1 bản photo chính hiệu.


Đồ no mua sắm thì khg bao giờ đem rânàoi phòng cho moi ng xài, chi xài đồ minh mau thôi, vì mình khg thể cái gi cung cất trong phòng dc.


Mình tấhy vậy ghét lắm, hình như bây giờ mình ghét no hơn trc thì phải.


Thời gian gần đây mình buồn MC khg quan tâm con mìnhnhư trc nua, vì phai cham con tui nó, tui no chưa kiếm dc ng làm.


Mình cũng buồn, VC mình đi làm, giao con cho osín, osín vua cham con mình, vua don nhà cua, vua com nuoc cho ông bà để bà vào cham con cho nó, để cho nó nấu cơm và chồng no ngủ (thằng chồng này làm ca, 1 tuần chỉ làm 2đêm, 2 ngày va 2ngày chỉ làm 3 tiếng thôi - làm già mà lãnh lương thật đó nha).


bà osin làm việc, con mình chơi 1 mình.


MC đi chơ mua lươn về nấu chỉ cho chồng mình ăn, muc ra cho vo chồng e dâu còn chỉ để cho mình miếng nước thừa, mình buồn lắm. Mình nói đây là đồ thừa chứ canh lươn gì? Mình làm dư sức sống sung sướng, nhưng đang tiết kiệm để mau nhà riêng.


Giỗ chap gì tui mình cung phải làm, ăn xong dọn, bà cho con ba 2nghi hết, mình tấhy bức công quá. tai sao phải bỏ công còn bỏ cua ra mà còn bị nói này nói nọ???


Gần đây CHồng minh mau dc con cho chihuahua rẻ, định về bán cho egái, khg lấy lời nha(chồng mình tốt bụng vô duyên thế đấy), con eg khg chiu mua chi muốn xin, mình giận nói cái gì cung đòi xin(trc đâu chồng minh cho eg miếng đất để xây nhà ở bây giờ đó). Eg no giận, mình giận quá nói mẹ chồng, ng gì ma tham lam, chi biết chiếm cua ng khác. co mua 100tr đây cung khg bán, thà cho ng khác chư khg cho nó.


Còn chuyện này, tết vừa rồi, thấy chồng m2inh kinh doanh co lời, 3 dua e đòi hop tác, ok, cùng hop tác, eg bo 3ra 200tr, 2 thàng etr bo ra 100tr. Sau tết thu lới duoc: eg khoang 120tr, con thang 2 tr thì da lai vốn. Lúc này chồng minh gap chuyện, bi chuyển công tác, thế là khg làm tiếp duoc, tui no bắt vo chồng minh tra lui tiền gốc như ban dau, chồng mình buồn vì công việc, buồn vi e no đòi tiền như ban đầu, còn lời mấ lau nay thi khg tính. Minh thì buồn, atr bi như vây, mà e khg dong viên chi cham cham doi tiền keo để lau khg lấy lui dc tiền.


MC minh củng hùa theo, suốt ngày theo đòi tiền cho tụi nó.


Mình nản quá, MC, echồng sao như diều hâu vậy, khg còn tình người sao, chồng minh gap nan, ng cùng gia đình khg chia sẻ mà cứ theo đòi tiền. Mình bắt đầu thấy con người nhà này đáng sợ thật, ho chỉ biét tiền. Đồng tiền đúng là kinh thật.


Từ đó mình khg còn tình cảm mc nua, mình cũng thôi quan tâm như trc, va 2sống xa cách hơn, minh cung nghi sau này cung khg sống chung với ba 2nua, về gia bà sống với ai thì sống.


Nói thật, Mình khg tự khen, nhưng mình đối xử với BMC còn hơn con ruột cua bà, co ai mà mua áo quần cho bà bao giờ khg? Co 1ia mua sua cho ông bà lúc bệnh khg? co dứa nào cho bà tiền đi chưa mắt cho sáng như mình khg? Mình tự nguyện đi làm di ảnh cua ông bà tổ tiên lại(tất cả là tự nguyện a nha, khg phải làm vì để dc lòng, chồng minh cung khg biết là minh làm nua cơ đấy, mình quan niệm Trời có mắt, sống tốt ắt duoc tốt...nhưng mà)... thế mà mình bị đối xử thế này đây? Mình tự nhủ từ đây Mình khg lo gia đình chồng nua, liệu mình như vậy co xấu xa khg?


Mình quan niệm, mình sống chỉ sợ ng tốt buồn lòng vì mình hành động khg hay thôi , còn người xấu thì họ chết cũng mặc...


Mình hạ quyết tâm rồi, sống qua ngày thôi, khg gần gui BMC nua, khg lo gdinh chồng nua, giỗ chạp mình se tránh đi, moi ng tu lo, minh khg cònlà con dau nua, minh chi la vo và me con mình thôi, cố nhin đến lúc ra riêng