Bọn e yêu nhau gần năm đến ngày chuẩn bị cưới, hai nhà cũng biết nhau hết cả nhưng bố mẹ hai nhà chúng em không mê tín gì. Gần đây người yêu em bị yếu, suy nhược cơ thể và thần kinh cũng hay rơi vào trạng thái như mất hồn. Sau đó mẹ ny nghe ai đó giới thiệu mới dẫn lên nhà một cô. Ngay trong đêm đó về ngy ép em về nhà bố mẹ đẻ và anh ấy cũng về nhà bố mẹ đẻ luôn. Trong lúc nói chuyện trước khi về thì mặt thất thân, thái độ rất khác và có nói là: hai chúng mình lấy nhau sinh ra ngũ quỷ, 5 con quỷ đó đi theo quấy phá làm cho chúng mình sk yếu đi, làm ăn lụi bại.... sau này sống lâu anh có thể sẽ yểu mạng, vì âm khí em mạnh hơn anh.. vv và vv


Sau đó ny ép em về nhà bố mẹ em trong đêm, có dặn về nhà phải niệm chú (có 4 tờ em sẽ post kèm dưới đây a) ý là để tâm thanh tịnh, giải trừ nghiệp chướng các chị ạ.


Và từ hôm đó ny em về gần như không muốn liên lạc với bất cứ ai, nhất là em, bạn bè thân cho đến sơ, làm đủ mọi cách cũng ko thể nói chuyện dc, ng yêu e như một con người khác hoàn toàn, và nói ràng chúng mình ko thể đến với nhau dc. em có khóc bao nhiêu cũng ko thể xoay chuyển tình thế dc, ng yêu chưi em và nói e là ma quỷ đang hãm hại a ý đến chết...Sự việc diễn ra khoảng 1 tuần rồi và em có nhờ người xem thì có nói đây là anh ý dg cầm bùa chú bên mật tông. Thật tình em bây h như người sắp chết, yeu nhau đến ngày cưới mà giờ tự dưng trên trời rơi xuống 1 người phán như vậy và nói chúng mày phải bỏ nhau. Về ny em nói những lời cay nghiệt và không còn tình nghĩa gfi với em, em càng khóc anh càng chửi em, bảo em dg cố vì cái gì, có phải em dg muốn giết anh đúng ko? Rồi nói em là quỷ.


Em ép hỏi địa chỉ và danh tính bà thầy nhưng cứ lẩn lẩn ko nói, nói kiểu có duyên sẽ gặp, sẽ dc bà giải nghiệp chướng cho.


Bây giờ em post lên đây 4 tấm hình, mong các chị thông thái cứu giúp, cầu xin có ai đó nhìn ra được thực chất đằng sau đây là gì để em có thể tìm dc hướng giải quyết ạ. Thêm một vấn đề nữa là ng đàn bà dg rất muốn ny em tham gia lớp truyền bá mật tông của bà, và có vẻ thúc ny em tham gia sớm. Em cứ nói đụng đến bà là anh mắng át em đi, bảo từ khi niệm chú lòng bàn tay anh đỏ rực lên, cảm tháy có sinh khí. ở với em một năm đến giờ phần âm trong anh 90 còn dương chỉ còn 10 thôi....nhiều thứ nữa lắm ạ nhưng em dg loạn trí ko thể nhớ hết dc. Em cầu xin các chị hãy cứu em, em cũng sắp hóa điên mất rồi ạ


Đây là 4 tấm hình của người đàn bà tự xưng Liên Châu nhà ở đê Nguyễn Khoái ạ


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho