Hi! em là mem mới, tình cờ đứa bạn send link của trang web này, thấy cũng toàn những người đã lập gia đình và có nhiều kinh nghiệm sống, nên em xin mạo muội lập một topic này mong mọi người tư vấn. Em là con trai một, 26 tuổi sinh ra trong 1 gia đình công nhân nghèo ở Hà nội, mẹ em thì mắc bệnh động kinh, nhưng vẫn sinh hoạt, đi làm kiếm tiền bình thường, nhưng từ lúc nghỉ hưu thì chỉ có lương hưu 1 tháng 1t5, còn bố em thì nghĩ chế độ một cục, không có lương hưu... vẫn phải đi sửa xe đạp tb 1 tháng chắc khoảng 1t-1t5 là cùng, nói chung là bố mẹ vất vả không giúp đỡ gì được cho con ngoài căn nhà ở Hà Nội ( quận HBT) nhưng vẫn còn lụp xụp lắm, làm của hồi môn.... thời sinh viên em đi học bố mẹ cũng không giúp gì được nhiều, em cũng phải cố gắng học, làm thêm , cộng thêm sự giúp đỡ của bác ruột, giờ em đã ra trường và đi làm , trừ tất cả chi phí sinh hoạt đi thi moi thang em cũng để dành mỗi tháng được 3-4t 1 tháng, em thì do nhà nghèo nên ngoại hình cũng hơi gầy một chút , nhưng trông sáng sủa và cũng không đến nỗi xấu trai..... Tình hình em là như vậy, em cũng đã đến tuổi để kiếm một cô vợ, em cũng đâu có mong gì 1 cô vợ đẹp, hay nhà giầu, bố làm to, chỉ mong kiếm được 1 cô vợ hiền, biết yêu chồng thương con, và học thức( trình độ ĐH) là được.... Em cũng có quen 1 vài cô gái chỉ là qua mạng thui , nhưng cứ hẹn hò gặp mặt em ( chắc gầy) và đi xe 82 là chạy mất dép...... hoàn cảnh em như vậy thì theo mọi người là em nên đợi lúc nào kinh tế khá giả, xây được nhà và đổi được xe mới thì mới nên kiếm vợ ?