em xin chào cả nhà, em xin các mẹ tư vấn cho em với ạ: cách đây 6 tháng, em đọc được tin nhắn của 1 ả nhắn cho chồng là thèm khát được ôm nhau...tin rất hot, em hỏi thì bảo nó hỏi chuyện của nó với người khác, vừa mới rồi, em lại đọc được tin từ chồng gửi cho nó là nếu mình được bên nhau làm tình thì tuyệt nhỉ...


em đã nói chuyện đàng hoàng, gọi điện cho ả kia, cả hai đều bảo chỉ là nhắn sex với nhau cho vui, chồng ả kia bỏ đi xa mà, em rất muốn tin, nhưng không tin nổi. Em đang rất rối bời, em là giáo viên, chồng công chức, ả kia bán buôn linh tinh. Giờ em phải làm sao ạ? Xin các mẹ cho em chút kinh nghiệm với, em không biết san sẻ với ai được, em có nên tin lời chồng không? em vẫn nghĩ, chắc phải quan hệ mật thiết thì họ mới nhắn tin cho nhau tới vậy được chứ? em đang chán quá mà vẫn phải sống bình thường....