Chuyện là:


Tụi em yêu nhau tính ra cũng 9 năm, sống chung khoảng 2 năm, mới cưới đc 6 tháng các mẹ ạ,tính tình ông ấy rất tốt,lo cho em nhiều lắm ạ, quan tâm chiều chuộng bạn bè em ai cũng ganh tị, nhưng nếu dừng ở đó thì em là ng hạnh phúc nhất rồi


Đến khi cưới đc 3 tháng,ngồi nói chuyện với nhau ông ấy thú nhận từ lúc yêu nhau ông ấy có đi 5,6 lần massage, là massage kích dục á các mẹ, em sốc lắm, rồi ông ấy còn nói là có qun hệ với gái massage 2 lần, 1 lần trong tiệm massage, 1 lần ở khách sạn


thật sự em đau khổ đến mức ko thể nói nên lời, chẳng thà ông ấy là ng tệ bac hay xấu xa j đó, e còn chấp nhận, nhưng lúc nào ông ấy cũng tốt cả, gần như 1 ng hoàn hảo thì làm sao em có thể chấp nhận sự thật này


ông ấy nói, ông ấy đi vì tò mò, tò mò xem tại sao những ng khác có ng iu,có vợ rồi vẫn ngoại tình, thay vì o6g ấy tán tỉnh em nào rồi lên giường nhưng ko chọn cách đó mà chọn tìm gái vì ông ấy ghét tình cảm lăng nhăng( à, e là mối tình đầu của ông ấy)


các mẹ thấy li do như thê nào ạ, em nghỉ đâu ra có lí do đó(e nghỉ chắc ổng đó jo chỉ quan hệ có 1 mình em,nên muốn biết cảm giác quan hệ với ng khác ntn thì có) ,còn massage thì ông ấy bảo thay vì đi gái ngoài đường ổng tìm gái massage, vì gái kia nhìu bệnh, massage thì ít bệnh hơn, nên đi để lấy số đt, lần 1 quan hệ trong tiệm là lén lút sợ chủ bắt nên khoảng 1,2ph ông ấy dừng lại,sau đó thì đi ksan 1 lần, vào ksan roi ông ấy muốn ra nhug sợ cưới rồi ko có cơ hội đi, từ đó là ko đi nữa vì tò mò,tò mò xong rồi chẳng có lí do j để đi nữa, lúc đó khoảng 2 tháng là tụi e đám hỏi,ổng sợ độc thân ko đi đến lúc cưới cứ tò mò woai,đi thì ổng coi như vứt đi rồi


Em hỏi tại sao lại kể em nge, ổng kiu ổng ray rứt,có lỗi nên nói để em tha thứ


các mẹ cho em lời khuyên đi ạ, e đau khổ lắm,3 tháng rồi e như ng chết rồi vậy,vật vả, ổng thì cứ chăm em, sợ e nghỉ quẩn,em bảo li dị thì ổng ko chịu, bảo là tại sao ng iu làm mà jo bắt chồng chịu,nói em coi như 2 ng khác nhau đi, nếu làm ck rồi mà đi nữa thì e muốn làm j cũng đc, nếu ổng đi nữa thì ổng đã ko cưới, hoặc cưới rồi ổng mới đi chứ đâu cần gấp rút đi trc khi cưới...bla..bla.., bạn em bảo ổng nói đúng,bồ bịch ổng muốn đi đâu thì đi, mình ko có quyền, e thì thấy vô lí, iu đã vậy thì cưới như thế nào nữa


liệu e có cho ổng 1 cơ hội ko, em mất lòng tin rồi các mẹ ạ, em sợ 1 lần nữa thì ko biết e sẽ ra sao.