Chào các anh chị,


Sau 20/10, thấy buồn và nản quá, nên em vào đâ yvà lập top này, rất mong nhận được lời khuyên của các anh chị. Em thực sự đang rất buồn và bối rối!


20/10, nếu chỉ là ngày PHVN thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với em lắm. Nhưng nó lại là sinh nhật của em, nên nó như 1 vết dao cắt vào lòng em. Sáng nay, em đã đưa đơn li dị cho chồng!


Chồng em, một con người đi lên từ nghèo khó. Theo đánh giá của em và gần như tất cả mọi người, chồng em là người rất tốt và có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Em cảm nhận rằng anh rất yêu thương em và con gái, và có lẽ với anh, gia đình quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.


Em, kém chồng em 8 tuổi, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bình thường nhưng được bố mẹ bao bọc khá nhiều. Đi học và yêu chồng hơn 4 năm trước khi cưới.


Bon em lấy nhau được tròn 4 năm, có 1 con gái 3 tuổi.


Sẽ không có gì xảy ra nếu như không có cái chuyện tế nhị giữa vợ và chồng- vấn đề sinh lí. Chồng em khá mạnh mẽ và có lẽ nhu cầu sinh lý cũng cao. Như em đã nói ở trên, chồng rất yêu vợ và với anh, cách thể hiện tình yêu tốt nhất là QHTD. Em biết rất rõ điều này và cũng cố gắng vì chồng tới mức tối đa. Nhưng vì con em còn nhỏ, cháu cũng ngoan nhưng nói chung là bon em cũng còn vất vả vì cháu nhiều. Áp lực công việc, gia đình, con cái,... đã lấy đi rất nhiều sức lực của em. Người gầy, yếu, nhưng chưa bao giờ em thể hiện trước mặt chồng là sức khỏe em yếu vì sợ chồng lo lắng. Chỉ có các chị cơ quan em biết, vì em thường xuyên bị tụt huyết áp tại công ty. Chính vì thế, bản thân em cũng cảm nhận rằng mình không đủ sức khỏe để đáp ứng nhu cầu của chồng.


Bọn em khá hợp nhau về nhiều mặt, trừ vấn đề em đã nói ở trên. Mỗi lần chồng có nhu cầu mà em không thể thực hiện được là chồng lại tỏ ra rất buồn và chán nản. Bon em yêu nhau, nhưng đã 3-4 lần chồng nói đến chữ CHIA TAY vì lí do trên. Em cũng buồn lắm, và đã nói với chồng: "Em chưa bao giờ muốn chia tay với anh, vì với em anh là tất cả, nhưng đã 4 lần anh nói đến chia tay, chỉ cần 1 lần nữa là em chia tay anh thực sự".


19/10, chồng gọi điện cho vợ và nói đi ăn tối ở ngoài. Em đã rất vui và cả 2 vợ chồng và con đều cảm thấy hạnh phúc (em đoán thể v
ì bản thân em thấy rất hạnh phúc và nhìn con thì thấy rất vui vẻ).


20/10, chồng đón con từ nhà trẻ, 2 bố con đi mua hoa tặng mẹ. Thực sự lâu lắm rồi em mới được nhận hoa từ chồng, nên không biết diễn tả cảm giác lúc đó thế nào. Đến tối, em cũng đã định cảm ơn chồng theo cái cách mà anh vẫn muốn. Nhưng chắc do mệt quá vì chiều vừa phải mang vác rất nhiều đồ ở công ty, và khi đi làm về thì phải trải qua 1 quãng tắc đường rất dài, nên em ngủ thiếp đi trong lúc chồng đang xem phim. Khoảng 10 phút sau, em giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng chồng bảo ĐI RA KHỎI NHÀ vì KHÔNG CHỊU NỔI CÁCH CƯ XỬ CỦA EM. Choáng quá, giữ chồng lại thì bị chồng xô ra. Em shock, nản, và suy sụp nên không muốn giữ nữa.


Gấn 1 tiếng sau, chồng quay về, nói chuyện nghiêm túc là: "Trong suốt thời gian chung sống, anh có cảm giác là em luôn phải chịu đựng, còn anh cũng không thấy hạnh phúc, có tiếp tục cũng không cải thiện được gì, nên tốt nhất là giải thoát cho nhau".


Có lẽ mọi người nghĩ lẽ ra em nên xin lỗi anh ấy để giữ vững gia đình. Em cũng định làm thể nhưng đó là lần thứ 5 anh đề nghị chia tay. Em cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, thấy tủi thân, và chỉ biết khóc. Luc đó con đang ngủ, em thu dọn đồ định ra chỗ nào đó ở tậm 1 thời gian ngắn, để có thể tĩnh tâm suy nghĩ về mọi chuyện. Thì chồng đứng lên, xô đẩy và bóp cổ vợ. Lần đầu tiên anh đánh em sau hai mươi mấy năm quen biết, yêu thương và trở thành vợ chồng. Em đã rất shock, trong đêm mấy lần quàng dây điện vào cổ, định chết cho xong, nhưng nghĩ đến con, em không đành lòng.


Sau 1 đêm khoác lóc và suy nghĩ, em đã quyết định viết đơn xin li hôn, vì lòng tự trọn đã bị tổn thương ghê gớm, vì đã là lần thứ 5 chồng nói chuyện chia tay, và quan trọng hơn là tự bản thân cảm thấy không thể làm cho chồng hạnh phúc, không thể hòa hợp với chồng về mặt TD.


Em có khả năng nuôi con, chỉ thương con vì con còn nhỏ quá, và vì con rất quấn cả bố và mẹ.


Lúc em đi làm và đưa con đi học, thì chồng chưa ký vào đơn.


Mong nhận được sự góp ý của các anh chị.