chào mọi người. Lại là vấn đề nan giải qua rất nhiều năm tháng.

em nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định đúng đắn mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của mọi người.

em và người yêu em bằng tuổi đều 26t, nhưng em là người ngoài bắc còn cô ấy là người trong nam, cô ấy đang chuẩn bị tốt nghiệp bác sĩ đa khoa. Em thì chỉ học hết cấp 3 thôi, 2 bọn em quá chênh lệch về trình độ học vấn. Gia đình cô ấy theo đạo còn gia đình em thì không. Cô ấy có nói là bố mẹ rất khó tính, muốn lấy chồng thì phải lấy người có đạo thì mới cho cưới.

em thì không muốn theo đạo một chút nào vì đó là tự do tín ngưỡng tôn giáo không thể ép buộc được việc đó.

cô ấy khá xinh, lại học giỏi nữa. còn em thì chỉ là một thằng công nhân bình thường ngày làm tối về ngủ hết ngày.

2 đứa em có về nói vấn đề tôn giáo khá nhiều nhưng còn vấn đề học vấn thì từ khi biết em không học lên cao thì không nhắc đến nữa, chắc là cô ấy biết nói ra em sẽ tự ti với bản thân nên không bao giờ nhắc đến việc đó.

Em có nghĩ đến việc nói lời chia tay để cô ấy có thể tìm được người xứng đôi với mình. Nhưng em lại không đủ dũng cảm nói ra vì em rất yêu cô ấy chỉ sợ quyết định của mình là sai lầm.

mỗi lần nghĩ đến việc khác tôn giáo thì em thấy cũng bình thường vì đạo ai người đó vẫn có thể giữ. Nhưng còn trình độ học vấn thì em lại thấy bản thân mình kém cô ấy xa quá, như đôi đũa lệch vậy nên em lúc nào cũng thấy tự ti.

em chưa biết làm gì tiếp theo. Em nên tiếp tục hay dừng lại đây vì hai đứa cũng chưa yêu quá quá lâu nhưng cũng hiểu hết về nhau rồi.

mọi người trong tình cảnh như em có thể cho em lời khuyên những lời chia sẻ được không?

em cảm ơn!