Có chị nào lấy phải ông chồng tính cách gia trưởng, lười biếng, cục tính, sai vặt, bản thân ck luôn luôn đúg, hay suy diễn linh tinh mà CẢI TẠO ĐƯỢC CHƯA ???
Em mới cưới gần 1 năm nay mà em sống không nổi với cái tính của ck. Nói lại ngay thì cho là hỗn láo mà góp ý thì được ngay một tràng giải thích " em sai em sai thế này thế kia " Em ko nói thì càng ngày càng lấn tới.
Em bỏ về nhà ngoại được cả tháng nay rồi, lúc đầu đuổi em đi cho bằng được rồi lại ỉ ôi xin lỗi em quay về, em quyết ko về thì lại trách móc rồi khai ra là " ảnh cưới anh đập cmnr " " còn mấy bộ quần áo của em nào gửi vào cho nốt " ko hỏi thăm em đã đành đây em mang đứa con của aanh cũng ko hỏi thăn con có đạp khỏe ko, có siêu âm xem nó ra làm sao. Hix hix chắc là con gái nên không cần. Em đi ai cũng mừng cho em thoát được cái địa ngục ấy
Ly hôn là biện pháp cuối cùng em cũng ko muốn con em ko có bố.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1